Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm sao quên được người xưa?

09:01, 24/01/2007

Chị Tâm Đan thân mến!
Em là người đã được chị tư vấn 2 lần nhưng chị ơi, tới giờ em vẫn không quên được cô ấy. Chị biết không, có lần cô ấy gọi điện về cơ quan cho em, em nhận ra ngay và rất vui nhưng lại vờ không biết là ai. Khi người ấy nói: "Em nè!", em lại trả lời "Anh đang bận làm", rồi cúp máy. Sau đó em rất buồn. Chị biết không, nhiều lần em gọi điện về nhà cho cô ấy, cố gắng níu kéo tình cảm nhưng cô ấy nói: "Chúng ta không là gì của nhau nữa, anh đừng gọi về đây!"...

T.P

Chị Tâm Đan thân mến!

Em là người đã được chị tư vấn 2 lần nhưng chị ơi, tới giờ em vẫn không quên được cô ấy. Chị biết không, có lần cô ấy gọi điện về cơ quan cho em, em nhận ra ngay và rất vui nhưng lại vờ không biết là ai. Khi người ấy nói: "Em nè!", em lại trả lời "Anh đang bận làm", rồi cúp máy. Sau đó em rất buồn. Chị biết không, nhiều lần em gọi điện về nhà cho cô ấy, cố gắng níu kéo tình cảm nhưng cô ấy nói: "Chúng ta không là gì của nhau nữa, anh đừng gọi về đây!". Có lần họp giao ban tại L.K, em ghé thăm cô ấy nhưng tới nơi cô ấy đã đi làm ở thành phố rồi. Em không gặp nhưng những ký ức vẫn sống dậy. Dịp lễ Noel vừa rồi em có gọi điện thoại về nhà cô ấy chúc mừng Giáng sinh và muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cũng không gặp.

Chị ơi, Tết Nguyên đán sắp đến rồi, em muốn về thăm cô ấy như lại băn khoăn không biết cô ấy có quan tâm đến em nữa không, hay chỉ coi em như người bạn? Mong chị giúp em.

T.P

Em thân mến!

"Người ấy" thật hạnh phúc vì có một tình yêu chân thành, say đắm, thủy chung của một chàng trai - là em, dành cho. Nhưng oái ăm thay, trong tình yêu đâu cứ có "trao" là có nhận"?! Con tim có lý lẽ riêng của nó. Nhà thơ Nga vĩ đại - Puskin, có bào thơ nổi tiếng "Tôi yêu em..." với câu kết thật cảm động: "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em". Thật cao thượng và sâu sắc, phải không em? Cũng chẳng nên níu kéo hay trách móc cô ấy làm gì, bởi cô ấy làm sao ép được trái tim mình, mà cố ép thì nó chẳng còn là tình yêu nữa. Em đồng ý chứ? Vậy thì làm sao quên? Chẳng cần quên cô ấy mà nên nhớ tới cô ấy như nhớ tới một người bạn. Xác định  là bạn, em vẫn sẽ nhớ, gọi điện và đến thăm cô ấy bình thường được kia mà, tất nhiên còn tùy thuộc thái độ của cô ấy.

Cô ấy chủ động gọi điện đến cho em, nghĩa là ít nhất cô ấy cũng nhớ tới em và rất có thể muốn làm hòa với em, coi em như người bạn hoặc trở lại thương em. Tất cả đều mới chỉ là phỏng đoán, vì em vội vàng cúp máy, người ta đã nói được gì đâu? Tết này nếu em có ý định tới thăm gia đình cô  ấy thì em nên gọi điện thoại trước, ngỏ ý muốn đến thăm vào thời gian nào đó để xem ý của gia đình và cũng để người ta không cảm thấy đường đột, khó xử. Em nên chuẩn bị sẵn tinh thần, trở lại như xưa được thì càng tốt, nếu không cũng coi nhau như bạn.

Chúc em may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều