Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hết sức tế nhị với bạn!

09:01, 10/01/2007

Kính thưa cô Tâm Đan!
Cô ơi, cháu đang gặp rắc rối mà không sao giải quyết được. Cháu đang học lớp 10. Xác định mình còn nhỏ, cháu chỉ chú tâm đến việc học hành nhưng cháu cứ bị làm phiền. Có một bạn nam cùng lớp đeo cháu rất lì: hàng ngày đón đường cháu đến trường, theo cháu về sau giờ học, gọi điện thoại tới nhà, kẹp thư vào sách tập...

P.T (huyện Long Thành)

Kính thưa cô Tâm Đan!

Cô ơi, cháu đang gặp rắc rối mà không sao giải quyết được. Cháu đang học lớp 10. Xác định mình còn nhỏ, cháu chỉ chú tâm đến việc học hành nhưng cháu cứ bị làm phiền. Có một bạn nam cùng lớp đeo cháu rất lì: hàng ngày đón đường cháu đến trường, theo cháu về sau giờ học, gọi điện thoại tới nhà, kẹp thư vào sách tập... Cháu đã bảo bạn đừng như vậy, ba mẹ la, cháu không thích nhưng bạn vẫn tiếp tục. Bạn còn kể với các bạn trong lớp là bạn thương cháu, quyết "tấn công" cháu bằng được. Mấy đứa con trai lại chọc nữa chứ. Cháu rất bực mình và sợ. Đầu óc căng thẳng, vì lúc nào cũng phải để ý né tránh bạn ấy, ngày nào cũng phải giũ sách, tập xem có thư không để xé đi sợ lỡ ai đọc được tưởng thật thì chết. Đã thế, những người hàng xóm không hiểu cứ nhìn nhìn, ba mẹ cháu mắng cháu: "Sao cái thằng ấy gọi đến hoài? Còn nhỏ lo học chứ không được yêu đương sớm!" Cháu giải thích cháu và bạn ấy chẳng có quan hệ gì nhưng ba mẹ vẫn cứ nhắc nhở. Cháu phải biết làm sao đây, cháu bị làm phiền mà mọi người lại nghi ngờ cháu. Mấy đứa bạn gái cháu bảo phải chửi cho nó một trận mới chừa nhưng cháu lại sợ mang tiếng "chảnh". Cháu mong cô giúp cháu. Cảm ơn cô.

P.T (huyện Long Thành)

P.T thân mến!

Trường hợp như cháu không phải hiếm gặp. Nhiều bạn gái mới lớn cũng khốn khổ vì những "cây si" như anh bạn cháu. Trước hết, cháu cũng nên thông cảm cho bạn ấy, vì vào độ tuổi của các cháu, một số bạn (cả nam lẫn nữ) phát triển sớm, đã có những rung động đầu đời. Tuy nhiên, mỗi người có cách thể hiện khác nhau tùy thuộc vào tính cách và văn hóa của họ. Người thì âm thầm, kín đáo; người thì ồn ào, dữ dội, "lì lợm" (như  cách nói của cháu)... Cách thể hiện cảm xúc đó có thể làm "đối phương" thấy ngọt ngào, thú vị; có thể ngược lại thấy khó chịu, bực bội. Cháu rơi vào trường hợp thứ hai. Thêm nữa, tuổi trẻ thường bồng bột, nông nổi nên nhiều khi không kiểm soát được  những hành vi, lời nói của mình. Vậy, cháu phải xử sự với bạn như thế nào cho đạt được ý muốn của mình mà không làm tổn thương bạn? (Vì suy cho cùng, việc bạn có cảm tình với cháu không phải là cái tội). Cháu cứ bình tĩnh, gỡ rối từng bước.

Cô đồng ý với quan điểm của cháu, hiện tại nên chú tâm vào việc học hành và không nên "chửi cho bạn ấy một trận". Theo cô, cháu nên gặp bạn ấy, nói chuyện thẳng thắn về quan điểm, tình cảm của cháu. Cảm ơn bạn đã có tình cảm tốt dành cho cháu nhưng với cháu chỉ là tình bạn mà thôi, đi xa hơn tình bạn là quá sớm. Nếu bạn thực sự muốn những điều tốt đẹp cho cháu thì trước hết bạn cần để cháu được thanh thản, vui vẻ, tôn trọng bạn chứ không căng thẳng và phải né tránh bạn như hiện tại. Cháu trân trọng tình cảm của bạn đồng thời yêu cầu bạn nên chấm dứt những hành vi "tấn công" cháu. Nếu bạn không thay đổi, cháu kể hết với ba mẹ và nhờ ba mẹ khuyên nhủ bạn ấy (khi nghe bạn gọi điện thoại) và nhờ thầy cô nào đó mà cháu thấy tin tưởng, gần gũi với học sinh, có khả năng thuyết phục cao, can thiệp giúp cháu. Tất cả mọi cách đều cần hết sức tế nhị, nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương bạn. Đồng thời, cháu cố gắng giữ thái độ bình thường với bạn. Chúc cháu gặp nhiều may mắn.

 Tâm Đan

Tin xem nhiều