Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng để "trái tim mềm yếu"!

09:12, 06/12/2006

Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay con 21 tuổi. Trước đây con đã có bạn trai, anh hơn con 3 tuổi. Chúng con rất thương yêu nhau. Anh nói vì con ở xa nhà nên anh rất thương và lo lắng cho con nhiều. Tới khi con phát hiện ra anh lừa dối con, có thêm người con gái khác, con đã hỏi cho ra lẽ và anh thừa nhận. Rồi chúng con chia tay nhau...

T.H (X.L)

Cô Tâm Đan kính mến!

Năm nay con 21 tuổi. Trước đây con đã có bạn trai, anh hơn con 3 tuổi. Chúng con rất thương yêu nhau. Anh nói vì con ở xa nhà nên anh rất thương và lo lắng cho con nhiều. Tới khi con phát hiện ra anh lừa dối con, có thêm người con gái khác, con đã hỏi cho ra lẽ và anh thừa nhận. Rồi  chúng con chia tay nhau. Con sống thu mình một thời gian đến khi gặp anh T. Ban đầu chúng con chỉ là người quen vì cơ quan gần nhau nhưng do biết nỗi buồn của con nên anh hay chia sẻ với con. Từng chút, từng chút một, anh đã giúp nỗi đau trong con khép lại. Ở bên anh con thấy hạnh phúc lắm. Chúng con rất hợp nhau, cả hai đều thừa nhận chắc trời sinh ra chúng con là để dành cho nhau nhưng rất tiếc anh đã có bạn gái. Anh nói anh rất thương con nhưng anh cũng không thể phụ người con gái đến với anh trước con. Chính vì vậy, con càng tôn trọng và yêu anh hơn. Chúng con đi chơi với nhau nhưng chỉ chở nhau vòng vòng và nói chuyện, chứ không như những đôi trai gái khác hay tìm nơi uống nước hoặc chỗ vắng vẻ tâm sự. Một lần, trước khi đưa quân đi huấn luyện, anh đã ghé thăm con. Chúng con đã ôm nhau. Trong vòng tay anh con cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng giờ đây con lại thấy sợ. Con sợ có lỗi với bạn gái của anh, sợ anh đến với con vì lòng thương hại và sợ nhất là anh có mục đích khác chứ không phải xuất phát từ trái tim. Cô ơi, con sợ rằng con không thể xa anh được và không biết cuộc sống của con sẽ ra sao? Lòng con  như một mối tơ vò. Rất mong nhận được lời khuyên từ cô!

T.H (X.L)

 T.H thân mến!

Cháu không có lỗi với bạn gái của T vì đã đi chơi, đã có cảm tình với T bởi T và bạn gái của T chưa phải là vợ chồng, chưa được luật pháp công nhận và bảo vệ. Họ đang trong giai đoạn yêu nhau, tìm hiểu về nhau và có thể thay đổi khi thấy không phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là cháu và T có thật sự  "sinh ra là để dành cho nhau"? Các cháu đừng vội vàng, dễ thành ngộ nhận. Rút kinh nghiệm mối tình trước, cháu nói hai người "rất thương yêu nhau" nhưng anh ta lại bắt cá hai tay và rồi tình yêu tan vỡ một cách nhẹ nhàng. Các cháu cần có thêm thời gian để hiểu mình, hiểu bạn. Chính cháu, hiện vẫn chưa hiểu nên mới "sợ nhiều điều". Để điều tồi tệ nhất, điều cháu sợ nhất không xảy ra, thì các cháu nên  giữ gìn cho nhau bằng cách giữ khoảng cách an toàn: không tới nơi vắng vẻ, tối tăm chỉ có hai người; lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động tránh. Cháu tự nhận mình có "trái tim mềm yếu", "trái tim nhỏ bé" nên rất dễ bị tổn thương, vì thế cháu phải cố gắng tỉnh táo, chủ động, chứ khi đã bị cuốn hút vào cuộc thì không đủ sức chống đỡ đâu. Cháu đừng vội nghĩ "không thể xa anh". Nếu nhận thấy đó không phải là tình yêu đích thực thì cần có nghị lực để bứt ra khỏi mối quan hệ ấy như với người trước. Tốt hơn hết, đừng vội yêu khi chưa hiểu và đừng để "trái tim mềm yếu" dần.

Chúc cháu gặp nhiều may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều