Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỏ tự ái cá nhân, hóa giải mâu thuẫn trong gia đình

10:12, 14/12/2006

Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay cháu 26 tuổi, lấy chồng đã 2 năm và có một bé gái. Vợ chồng cháu đều là công chức. Mới có 2 năm chung sống nhưng giữa mẹ chồng - nàng dâu và giữa vợ chồng cháu đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn...
Tâm Đan

Cô Tâm Đan kính mến!

Năm nay cháu 26 tuổi, lấy chồng đã 2 năm và có một bé gái. Vợ chồng cháu đều là công chức. Mới có 2 năm chung sống nhưng giữa mẹ chồng - nàng dâu và giữa vợ  chồng cháu đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Thưa cô, trước khi lấy anh, sức khỏe cháu không tốt, bố mẹ cháu thường lo lắng cho tương lai cháu. Thấy anh nhanh nhẹn, tháo vát, có nghề nghiệp ổn định, có nhà riêng đàng hoàng lại hết lòng vì cháu (bố mẹ cháu có nói về sức khỏe của cháu nhưng anh bảo không sao) nên khuyên cháu lấy anh cho yên tâm. Gia đình anh hối cưới cho được tuổi, gia đình cháu ủng hộ nên cháu gật đầu đại mặc dù chưa thấy yêu anh và chưa hiểu về anh nhiều. Thời gian đầu, mẹ chồng cháu yêu cầu chúng cháu ở chung để nhà nhỏ cho thuê đồng thời bà tiện chăm sóc sức khỏe cháu, chuẩn bị cho việc có con. Khi cháu sinh em bé thì không cho thuê nhà nữa, chúng cháu ra đó ở riêng để bà ngoại tiện ở lại chăm nuôi 2 tháng (bà nội bận buôn bán). Bé sinh non, nhẹ cân, phải nuôi trong lồng kính ít ngày, lại đúng đợt mưa lạnh nên bé hay bệnh, phải đi bác sĩ thường xuyên. Hết hạn nghỉ hậu sản nhưng con còn nhỏ, yếu, không tìm được người giúp nên cháu đành phải xin nghỉ việc. Một mình loay hoay chăm con nhỏ rất vất vả, hai mẹ con thi nhau bệnh. Chồng cháu thì đi tối ngày, chẳng chia sẻ với cháu chuyện nhà. Cháu phàn nàn, anh mắng: "Ở nhà, mỗi việc chăm con cũng than nỗi gì? Tôi đi tối ngày  kiếm tiền mới đủ chi phí cho cái nhà này". Rồi anh kể ra: nào tiền thuê nhà (hóa ra nhà không phải của anh mà là của ông bà cho thuê, lấy rẻ hơn người ngoài), nào tiền sữa, tiền ăn và cả tiền đi bác sĩ... Bây giờ cháu thành người ăn bám, anh cho bao nhiêu biết bấy nhiêu. Mẹ chồng cháu thỉnh thoảng nói bóng gió: "Cứ chỉ mê hình thức là chết. Lấy về mà thờ! Người như người giấy ấy, chẳng biết làm ăn gì!... ". Bố chồng cháu hiền, đôi lúc nhắc nhở bà nói vừa phải thôi nhưng trong nhà bà mới là người nắm quyền. Cháu buồn vì thất vọng nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Gia đình cháu ở xa, thời gian đầu thấy cháu hài lòng với cuộc sống bên nhà chồng, lại thêm 2 tháng mẹ cháu ở cùng chứng kiến sự tận tình của chồng cháu và ông bà sui gia nên mừng lắm cứ bảo cháu tốt số. Cháu đâu dám kể sự thật, mà cũng sợ bố mẹ buồn, cứ một mình chịu đựng vậy.

Cô ơi, cháu sợ cuộc sống tù túng như thế này. Cháu muốn đi làm lại để mình tự chủ nhưng con còn bé, lại đau yếu luôn, cháu thương bé lắm. Cháu đã sai lầm phải không cô?

N.T.N.N (TP. Biên Hòa)

N. N thân mến!

Qua lời kể của cháu, cô thấy có 2 vấn đề: trước và sau khi cưới. Cháu thất vọng vì những "biến đổi" của người nhà chồng và cho rằng mình đã mắc sai lầm. Theo cô, chuyện đã qua cháu không nên quay lại, hối tiếc mà hãy quan tâm đến cuộc sống hiện tại. Làm sao hóa giải những mâu thuẫn giữa cháu và mẹ chồng, giữa cháu và chồng cháu? Cô nghĩ  thế này:

- Gia đình chồng cháu không phải là tồi tệ (hơn một năm trời gia đình chồng chăm sóc, chiều chuộng cháu), không lừa dối (có thể chuyện anh ấy có nhà riêng do lúc đầu một bên nói không rõ ràng, một bên nghe tự suy đoán).

- Cháu thấy mẹ chồng và chồng "thay đổi" thái độ là do:

+ Cháu chưa hiểu về họ từ trước, nay tiếp xúc nhiều mới hiểu hơn.

+ Được chiều chuộng thành quen khiến cháu sơ sót trong bổn phận, ít cố gắng, đến khi phải tự lo, lại phải lo nhiều  thì càng thấy căng thẳng, khổ sở. Người nào cũng có lý do cho rằng mình đúng để bực bội với người kia.

 Sự thất vọng khi chung sống không phải chỉ xảy ra với những người chưa kịp hiểu, chưa kịp yêu như cháu mà là khá phổ biến, với cả những người hiểu kỹ, yêu lâu. Thế nên, vợ chồng phải học cách hòa hợp, nhất là vài năm đầu. Cháu hãy thật khách quan nhìn lại bản thân, xem mình chưa đúng ở điểm nào; điều gì khiến mẹ chồng và chồng không hài lòng về mình? (Cháu suy nghĩ nghiêm túc đến lời phàn nàn của bà). Vợ chồng cháu cần có những buổi nói chuyện với nhau chân thành và thẳng thắn, góp ý cho nhau những thiếu sót của mỗi người, bàn về hướng giải quyết những khó khăn trước mắt và lâu dài. Không đối thoại với nhau sẽ thiếu sự hiểu biết, cảm thông dần dẫn đến lạnh nhạt, hồn ai nấy giữ,  ảnh hưởng rất xấu đến hạnh phúc gia đình. Hãy biết gạt bỏ tự ái cá nhân, có cái nhìn rộng hơn, khôn ngoan hơn để bảo vệ sự bền vững của hạnh phúc gia đình.

Chúc cháu thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều