Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuẩn bị để xây dựng một gia đình

09:11, 29/11/2006

Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu đang có chuyện rất khó giải quyết. Năm nay cháu 22 tuổi, đang học năm cuối ở một trường dạy nghề. Cháu có thương một cô gái quê xa, lên Biên Hòa làm ăn. Chúng cháu trọ gần nhà nhau, biết nhau rồi thương nhau lúc nào không hay. Chúng cháu trót vượt qua giới hạn, giờ đây bạn gái cháu đã có bầu 5 tháng, bác sĩ nói không thể giải quyết. Bạn xấu hổ bỏ việc rồi, cũng không dám về quê vì chẳng có ai để nương tựa. Chúng cháu rất lúng túng không biết phải làm sao bây giờ vì hoàn cảnh chúng cháu rất phức tạp...

Cháu trai

Kính thưa cô Tâm Đan!

Cháu đang có chuyện rất khó giải quyết. Năm nay cháu 22 tuổi, đang học năm cuối ở một trường dạy nghề. Cháu có thương một cô gái quê xa, lên Biên Hòa làm ăn. Chúng cháu trọ gần nhà nhau, biết nhau rồi thương nhau lúc nào không hay. Chúng cháu trót vượt qua giới hạn, giờ đây bạn gái cháu đã có bầu 5 tháng, bác sĩ nói không thể giải quyết. Bạn xấu hổ bỏ việc rồi, cũng không dám về quê vì chẳng có ai để nương tựa. Chúng cháu rất lúng túng không biết phải làm sao bây giờ vì hoàn cảnh chúng cháu rất phức tạp:   

-  Theo đúng giấy tờ, bạn gái cháu chưa đủ tuổi kết hôn (trên thực tế thì đủ).

- Cháu chưa ra trường, chưa có việc làm.

- Cha mẹ cháu rất nghiêm khắc, cháu lại là con trai lớn, vốn được cha mẹ lấy làm gương cho các em.

- Gia tộc nhà cháu lớn, bố cháu lại là trưởng tộc, kinh tế gia đình cũng khá.

Nếu cha mẹ cháu biết chuyện thì như một đòn mạnh đánh vào ông bà. Cháu xấu hổ lắm, không thể nói với cha mẹ nhưng cũng không nỡ bỏ bạn gái một mình. Cô ấy đáng thương lắm. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha đi lấy vợ khác, cô ấy phải tự kiếm sống sau khi học hết lớp 9 và cháu là mối tình đầu. Cháu tự thấy mình phải có trách nhiệm với cô ấy và đứa con còn trong bụng mẹ. Cháu tính bỏ học, đưa cô ấy đi xa, cháu phải kiếm việc làm để góp sức cùng cô ấy nuôi con...   rồi cháu sẽ viết thư về báo cha mẹ biết sau. Thú thực với cô, tính thì vậy nhưng từ nhỏ cháu toàn được cha mẹ bao bọc, chưa phải lao động bao giờ, không biết phải làm gì đây. Cháu lo lắm cô ạ. Còn một học kỳ nữa là cháu tốt nghiệp, bỏ học cũng tiếc. Cháu rối trí quá, mong cô giúp cháu.

Cháu trai

Cháu trai thân mến!

Cháu sống có trách nhiệm với hậu quả do mình gây ra là hoàn toàn đúng, chẳng nên than thân trách phận, phải không? Chuyện đã xảy ra rồi, ta tìm cách giải quyết tốt nhất mà thôi. Theo cô, có nhiều lý do để cháu cần thú thật với cha mẹ:

- Không thể giấu mãi chuyện lớn như vậy.

-  Không nên bỏ học. Còn mấy tháng nữa là cháu ra trường, có nghề trong tay sẽ dễ kiếm được việc hơn. Trồng cây gần đến ngày hái quả rồi, bỏ thì uổng lắm, cha mẹ càng buồn.

- Các cháu còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ và thiếu kinh tế dễ dẫn đến va chạm và tội nghiệp đứa trẻ hơn.

- Mọi người có xì xầm thì cũng chỉ có thể xì xầm một thời gian, quan trọng là các cháu sống với nhau ra sao, chứng minh được tình yêu của mình là chân thành, đúng đắn.

Tất nhiên, biết chuyện, mới đầu cha mẹ sẽ bị sốc, sẽ thất vọng, sẽ rất buồn và sẽ thấy mất mặt với bà con chòm xóm nhưng từ từ bố mẹ sẽ nghĩ lại vì từ chối một sinh linh mang dòng máu của mình còn có tội hơn. Các cháu xin lỗi cha mẹ và trình bày hướng giải quyết của mình hợp lý hợp tình thì cha mẹ cháu sẽ nguôi ngoai. Theo cô, cháu thưa với cha mẹ để nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất cũng như tinh thần. Tùy hoàn cảnh cụ thể của gia đình mà cha mẹ cháu sẽ có cách xử lý phù hợp sao cho bạn gái cháu đỡ mặc cảm (tinh thần của người mẹ sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ), đến khi cô ấy sinh nở có người chăm sóc. Còn cháu cứ tiếp tục học đến khi ra trường, có việc làm và cô ấy cũng đủ tuổi thì các cháu đăng ký kết hôn. Cuộc sống hôn nhân rất phức tạp, các cháu cần chuẩn bị cho mình tư tưởng và những kiến thức cơ bản về gia đình để sau này sống chung sẽ chủ động hơn, rút kinh nghiệm chuyện vừa qua hoàn toàn bị động sẽ làm mọi chuyện rối tung.

Chúc cháu thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều