Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nên thật lòng với chính mình!

10:06, 14/06/2006

Cô Tâm Đan mến!
Chúng con quen nhau từ tháng 10-2004, đến tháng 6-2005 thì chia tay nhau. Lúc mới chia tay, con rất đau khổ, con căm ghét anh ấy và thậm chí căm ghét tất cả con trai trên cõi đời này. Con lại muốn quen thật nhiều bạn trai (mặc dù không thích hoặc chỉ mới gặp 1-2 lần) để quên hình bóng anh. Nhưng không thể, cô ạ, bởi con không cho phép mình làm điều đó...

Cobenhque...

Cô Tâm Đan mến!

Chúng con quen nhau từ tháng 10-2004, đến tháng 6-2005 thì chia tay nhau. Lúc mới chia tay, con rất đau khổ, con căm ghét anh ấy và thậm chí căm ghét tất cả con trai trên cõi đời này. Con lại muốn quen thật nhiều bạn trai (mặc dù không thích hoặc chỉ mới gặp 1-2 lần) để quên hình bóng anh. Nhưng không thể, cô ạ, bởi con không cho phép mình làm điều đó. Đến nay cũng một năm rồi nhưng cô ơi con vẫn không thể quên anh. Con cũng không muốn quen bất cứ người con trai nào cả. Tuy anh không phải là con người hoàn hảo nhưng không hiểu vì sao con lại thích anh ấy. Bây giờ, mặc dù chúng con đã chia tay nhau nhưng lâu lâu anh ấy lại lên thăm con (lúc nào cũng đi với bạn, bởi thế chẳng ai biết mối quan hệ của chúng con, trừ những người đi cùng anh ấy). Anh ấy lên thăm con chỉ với tư cách một người bạn. Cô ơi, sao mỗi lần gặp lại anh thì trong lòng con lại nhen lên ngọn lửa yêu thương, nhưng con không muốn quay lại với anh, con không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm. Con phải làm sao đây? Con không thể lúc nào cũng vừa làm việc vừa nghĩ đến anh ấy.

Cobenhque...

Cô bé thân mến!

Trong thư cháu kể rất sơ lược, chỉ nói chia tay nhau nhưng không nói rõ lý do. Cô không rõ ai là người chủ động chia tay (hay cả hai?) và vì sao? (bất đồng quan điểm hay sơ sót trong cách cư xử, một trong hai người phạm sai lầm hay gia đình phản đối...? Bây giờ cô nêu vấn đề cần xem xét để cháu tự trả lời và tự quyết định nhé.

 Một điều, theo cô, rất thuận lợi cho sự "quay lại" của các cháu là mặc dù đã chia tay nhưng bạn trai cháu thỉnh thoảng vẫn đến thăm, nghĩa là trong anh ấy vẫn còn tình cảm với cháu. Bản thân cháu có thể khẳng định tình yêu anh ấy vẫn còn cháy bỏng.  Vậy thì, nếu lý do chia tay chỉ là kết quả của sự nông nổi, tự ái của tuổi trẻ thì dễ dàng hàn gắn. Cháu đừng tự dựng lên hàng rào ngăn cản tình cảm của mình. Cô không hiểu vì sao cháu nghĩ "không muốn quay lại với anh", "không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm" trong khi "lúc nào cũng nghĩ đến anh" và "không thể quên anh", "không ai thay thế anh được"... Rồi "anh lên thăm con chỉ với tư cách một người bạn" là cháu tự suy diễn hay anh ấy nói ra? Theo cô, cháu nên nghĩ lại, có phải cháu đã cố đè nén tình cảm của mình, đồng thời cản trở tình cảm của bạn trai? Có thể  anh ấy ngại lên thăm cháu một mình vì cũng nghĩ như cháu là "đã chia tay" mà còn... Do đó, anh ta kéo thêm bạn đi cho "bình thường". Nếu phán đoán của cô đúng thì trước hết cháu cứ thật lòng với mình, đừng ngại bộc lộ tình cảm của mình với anh ấy, tuy nhiên phải thật tế nhị và đúng mức. Thái độ của cháu sẽ bật "đèn xanh", sẽ mở đường cho anh ấy đến thăm cháu một mình. Phải can đảm vượt lên mặc cảm để tránh sai lầm lần thứ hai, đánh mất nhau lần hai. Còn nếu lý do chia tay thuộc về quan điểm sống khác nhau hoặc những điều quan trọng tương tự sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống chung sau này thì đành coi nhau như bạn. Xác định rõ ràng như vậy để cháu khép lại một mối tình, cất vào kỷ niệm và thanh thản bước tiếp để có thể vui vẻ đón nhận tình cảm của những bạn trai khác.

Tâm Đan

Tin xem nhiều