Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu và bạn gái yêu nhau đã 2 năm, hai bên gia đình cũng đã đi lại và định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng tuần trước, giữa chúng cháu xảy ra một chuyện khiến cả hai đều khó chịu. Hôm ấy, cháu đến nhà bạn gái, gặp luôn cả 3 người bạn học cũ của bạn gái cháu...
Ng. T. M (Long Thành)
Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu và bạn gái yêu nhau đã 2 năm, hai bên gia đình cũng đã đi lại và định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng tuần trước, giữa chúng cháu xảy ra một chuyện khiến cả hai đều khó chịu. Hôm ấy, cháu đến nhà bạn gái, gặp luôn cả 3 người bạn học cũ của bạn gái cháu. Chúng cháu đều biết nhau. Ngồi nói chuyện một lúc, các bạn ấy nhắc tới T- người yêu cũ của bạn gái cháu( đến nay vẫn thương bạn ấy) vì trước đây cả nhóm học cùng một lớp. Thế rồi mọi người rủ nhau tới thăm T. Cháu tỏ ra ngần ngại thì bạn gái cháu lại cứ giục cùng đi cho vui. Cháu ở thế kẹt, không đi thì ngại mọi người đánh giá mình nhỏ nhen, đi thì ngại gặp người kia. Đến nơi, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, còn cháu ngồi im, chẳng biết nói gì. Cảm giác lạc lõng khiến cháu thấy rất nặng nề. Lúc chở bạn gái về, cháu có nói: "Lần sau đến nhà T., đừng rủ anh!" Bạn gái cháu giận, nói cháu nhỏ mọn, giữa hai người bây giờ chỉ là bạn và muốn cháu với T. kết bạn. Cháu không biết mình có nhỏ mọn không nhưng cảm giác gặp người đó rất khó chịu. Cháu nghĩ, làm sao hai kẻ tình địch có thể kết bạn với nhau? Tại sao bạn gái cháu lại đẩy cháu vào thế kẹt? Cô ấy vô tâm hay có dụng ý gì? 3-4 ngày trôi qua rồi nhưng chúng cháu vẫn chưa liên lạc với nhau, chưa đứa nào chịu làm hòa trước. Cô ơi, chúng cháu chẳng bao giờ giận nhau lâu vậy, nên sống trong trạng thái này cháu bứt rứt quá nhưng không biết phải xử trí ra sao.
Ng. T. M (Long Thành)
T. M thân mến!
Khi yêu, người ta hờn giận nhau là chuyện bình thường. Có điều, cần làm rõ nguyên nhân để tránh hiểu lầm. Chuyện của các cháu không có gì phức tạp đâu, chỉ cần bình tâm xem lại cách cư xử của mình để tìm được cách giải quyết thỏa đáng.
Theo cô, hai cháu ai cũng có lý. Tâm trạng cháu nặng nề khi ở nhà T. bởi 2 lý do: Một là, có một chút ghen tuông (tất nhiên); hai là, sự vô ý của T. và các bạn cùng học. Lẽ ra trong câu chuyện, mọi người phải biết lôi kéo cháu tham gia. Các bạn thiếu tế nhị nên đã để cháu có cảm giác lạc lõng.
Trong khi đó, bạn gái cháu có lẽ do đã xác định sẽ lấy cháu nên một mặt rủ cháu cùng đi để chứng tỏ cho cháu hiểu giữa họ chỉ còn tình bạn, mặt khác muốn khẳng định mối quan hệ giữa các cháu để người yêu cũ biết mà dừng lại. Cô ấy đã có suy nghĩ tốt khi muốn hai người con trai kết thân với nhau. Tại sao không? Cháu đã là người "chiến thắng", tình cảm của cô ấy đã rõ và cô ấy không muốn mất một người bạn tốt khi tìm được người yêu đích thực của mình. Như vậy, chuyện ở nhà T chỉ là sự thiếu tế nhị của bạn gái cháu và các bạn học cũ của cô ấy thôi chứ cô ấy không có ý gì khác đâu. Tuy nhiên, cháu và người ấy có là bạn của nhau được hay không còn phải đợi thời gian nhưng ít nhất cũng cư xử với nhau như người quen biết. Cô ấy nói cháu "nhỏ mọn" là quá lời.
Theo cô, cháu nên làm hòa trước. Các cháu rút kinh nghiệm, thống nhất với nhau nguyên tắc cư xử: Yêu nhau phải biết tin tưởng ở nhau, có điều gì không hài lòng thì nên trao đổi thẳng thắn, biết lắng nghe nhau, biết tha thứ, biết hối lỗi và cố gắng không làm tổn thương nhau.
Chúc các cháu hạnh phúc.
Tâm Đan

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)






