Mến chào chị Tâm Đan!
Em rất cám ơn chị vì chị đã giúp em tìm lại được niềm tin ở bản thân, thế nhưng... với một người con gái đã đánh mất cái quý giá nhất của đời vì một tên Sở Khanh và lũ bạn không tốt, em không thể nào quên quá khứ ấy và không dám đón nhận tình yêu của bất cứ người con trai nào đến với em! Mọi người xung quanh nói em "chảnh"! Họ đâu hiểu em đang phải đau khổ như thế nào?! Vì chuyện đó, em đã phải đơn phương chia tay người yêu mà không lý giải được...
Em gái
Mến chào chị Tâm Đan!
Em rất cám ơn chị vì chị đã giúp em tìm lại được niềm tin ở bản thân, thế nhưng... với một người con gái đã đánh mất cái quý giá nhất của đời vì một tên Sở Khanh và lũ bạn không tốt, em không thể nào quên quá khứ ấy và không dám đón nhận tình yêu của bất cứ người con trai nào đến với em! Mọi người xung quanh nói em "chảnh"! Họ đâu hiểu em đang phải đau khổ như thế nào?! Vì chuyện đó, em đã phải đơn phương chia tay người yêu mà không lý giải được. Ngày nào em cũng cầu mong may mắn gặp được người đàn ông có thể thông cảm và tha thứ cho quá khứ của em. Rồi nhiều lúc em lại nghĩ, thôi cứ sống vầy, không lấy chồng để khỏi làm tổn thương ai.
Và, em đã gặp anh. Mặc dù em cố tình tỏ vẻ không muốn gặp nhưng anh vẫn đeo đuổi theo em. Em có nói em và anh không hợp đâu nhưng anh nói anh sẽ sửa đổi để hai đứa hợp nhau hơn và bảo rằng anh không thể sống thiếu em, em hãy nhận lời kết hôn với anh. Em thực sự cảm động trước trái tim chân thành của anh ấy nhưng làm sao em dám đồng ý? Gia đình anh rất gia giáo, làm sao anh có thể chấp nhận nếu biết sự thật về em? Em cũng không muốn mất anh - người đàn ông có tấm lòng khoan dung, độ lượng. Nhưng rồi em lại nghĩ, một người đàn ông dù có khoan dung, độ lượng đến đâu cũng sẽ bị tổn thương nhiều khi biết vợ mình không còn trong trắng trước khi cưới. Mà anh thì không đáng bị như vậy. Suy nghĩ đó không chỉ đối với anh mà đối với tất cả những người con trai đến với em.
Chị ơi, chẳng lẽ em cứ phải từ chối mãi những tình cảm chân thành và trong lúc chính em cũng yêu? Em không muốn giấu sự thật nhưng khó nói quá! Chị có thể cho em lời khuyên nữa được không?
Em gái
Em gái thân mến!
Em chỉ là nạn nhân của một gả con trai bất lương cùng lũ bạn bè của y. Em không có lỗi, sao em lại nghĩ "người đàn ông nào đó có thể thông cảm và tha thứ cho quá khứ của em"? Thông cảm thì được chứ không cần tha thứ. Em lại cho rằng "một người đàn ông dù có khoan dung, độ lượng đến đâu cũng sẽ bị tổn thương nhiều khi biết vợ mình không còn trong trắng trước khi cưới" mà không cần xét nguyên nhân của nó! Chẳng lẽ, niềm hạnh phúc của người đàn ông phụ thuộc vào mỗi cái "sự trong trắng" trước khi cưới của người vợ? Trinh tiết gắn liền với đạo đức của người con gái nhưng không đồng nhất với nó. Cách đây hơn 200 năm, nhà thơ Nguyễn Du đã từng bênh vực người phụ nữ: "Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường", thế mà em - cô gái của thế kỷ 21 - còn cứ tự lấy cái tội của kẻ gây ra cho mình để buộc vào mình. Sao vô lý thế? Chị muốn em chấm dứt sự ám ảnh này, được chứ?
Hiện tại, em may mắn có được người bạn trai con nhà gia giáo và đang rất yêu thương em. Vậy thì em cần xem lại tình cảm của mình, xem mình có yêu thương anh ấy thực sự không hay chỉ là sự cảm động? Các em cần có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nếu thấy phù hợp nhiều mặt, chẳng ngại gì không yêu và không tiến tới hôn nhân. Hôn nhân có hạnh phúc, bền vững hay không tùy thuộc rất nhiều vào ý thức, khả năng vun đắp hạnh phúc của hai người. Em hãy quan tâm đến việc trau dồi phẩm chất của mình để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn là cứ vừa đi vừa ngoái nhìn lại phía sau và hoảng sợ. Chịu khó quan sát thực tế một chút, em sẽ thấy không hiếm trường hợp như em, thậm chí có người phụ nữ còn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn nhiều nhưng họ vẫn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vì đã biết từ bỏ quá khứ để ra sức vun đắp cho tình yêu chân thành. Nếu yêu nhau thực sự thì người ta quan tâm đến bản thân người mình yêu nhiều hơn những điều khác. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người đàn ông.
Tâm Đan




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)






