Cô Tâm Đan kính mến !
Năm nay, cháu 19 tuổi nhưng đã có nhiều chuyện buồn cô ạ. Khi mới 16 tuổi, có 1 người hơn cháu 5 tuổi ngỏ lời yêu thương cháu và cháu cũng thương anh ấy. Anh ấy đã chở cháu đi khắp nơi và giới thiệu với mọi người, gia đình hai bên rất quý chúng cháu...
Cháu PH.Y(Tân Phú)
Cô Tâm Đan kính mến !
Năm nay, cháu 19 tuổi nhưng đã có nhiều chuyện buồn cô ạ. Khi mới 16 tuổi, có 1 người hơn cháu 5 tuổi ngỏ lời yêu thương cháu và cháu cũng thương anh ấy. Anh ấy đã chở cháu đi khắp nơi và giới thiệu với mọi người, gia đình hai bên rất quý chúng cháu. Nhưng chắc do cháu chưa chín chắn, chưa hiểu biết nhiều trong tình yêu nên cách đây hai năm, cháu đã để mất anh. Cháu đã cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cho gia đình vui nhưng bản thân cháu luôn thấy buồn. Cháu không thể nào quên được anh mặc dù cháu đã đốt tất cả những kỷ niệm của hai đứa. Có phải tình yêu của cháu đối với anh quá sâu nặng? Giờ đây nhớ đến anh, cháu chỉ biết khóc thôi không biết chia sẻ cùng ai cả. Gần đây cháu có nhiều cơ hội gặp anh nhưng nhớ lời mẹ dạy: "Con trai tìm con gái chứ không thể con gái tìm con trai được" nên cháu thật lúng túng!. Mẹ nói vậy có đúng không cô? Ba cháu mất rồi, mẹ một mình nuôi chị em cháu, cháu thương mẹ nhiều.
Một lần tình cờ cháu gặp anh, khi chưa gặp cháu có nhiều điều muốn nói nhưng gặp rồi cháu chẳng biết nói gì cả. Có lần buồn quá, cháu lén đến thăm gia đình anh, gia đình anh ấy rất quý cháu. Giờ đây cháu phải làm gì để anh hiểu được tình cảm của cháu? Cháu muốn gặp anh nhưng sợ anh không muốn, cháu viết thư cho anh được không, và nên viết gì đây? Cháu rất bối rối, xin cô cho cháu một lời khuyên. Cô ơi, giúp cháu cô nhé!
Cháu PH.Y (Tân Phú)
PH.Y thân mến!
Cháu yêu khi còn là một cô bé con tuổi học trò thì sự đổ vỡ cũng là thường tình. Bây giờ lớn hơn, chuẩn bị đi làm cháu cũng nhớ đến người xưa. Tự nhận mình nông nổi cháu muốn chủ động nối lại? Cô có mấy ý kiến thế này:
Lời mẹ cháu khuyên thể hiện quan niệm của người xưa "Trâu đi tìm cọc chứ cọc không đi tìm trâu", nay quan niệm đó không hoàn toàn đúng nữa. Con gái có thể chủ động bọc lộ tình cảm trước con trai. Trường hợp của cháu có khác chút ít: không phải cháu chủ động tỏ tình mà chủ động nối lại tình xưa. Cháu có tìm cách quay lại với anh ấy cũng không phải là bất hiếu, không vâng lời mẹ dạy đâu. Có điều làm như thế nào để tránh sai lầm tránh khổ đau một lần nữa.
Trước tiên, cháu hãy xem lại tình cảm của chính mình: cháu có cảm thấy yêu anh ấy thực sự không hay chỉ vì hiện đang "một mình" nên cháu cảm thấy cô đơn, muốn có người chia sẻ mà ngộ nhận? Đồng thời cháu cũng nên tìm hiểu là anh ấy đã có bạn gái khác chưa?
Cháu nói có nhiều cơ hội gặp anh ấy thì theo cô cháu cứ "tình cờ" gặp đi, ban đầu bình thường vui vẻ thôi xem thái độ của anh ấy thế nào. Nếu anh ấy cũng tỏ ra vui vẻ nhiệt tình, muốn nói chuyện với cháu và "chưa có ai" thì dần dần trong câu chuyện, cháu có thể thể hiện rõ hơn tình cảm của mình với anh ấy. Nếu anh ấy là người mạnh mẽ, sau khi ngầm hiểu tình cảm của cháu, anh ấy sẽ "chủ động" quay lại. Nếu không, cháu cũng có thể chủ động hẹn gặp, viết thư với điều kiện cháu phải hiểu rõ tình cảm của anh ấy. Cháu có thể thẳng thắn nhận lỗi của mình trước đây và nói rõ tình cảm, ý nguyện hiện nay.
Nếu thực sự không đúng như cháu mong đợi thì cháu cũng đừng quá đau khổ. Cháu còn rất trẻ, chưa thật sự bước vào đời, nhiều điều còn chờ cháu ở phía trước. Chúc cháu sáng suốt, can đảm và may mắn.
Tâm Đan
![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)




