Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy vui sống và mở lòng

09:05, 17/05/2006

Chị Tâm Đan mến!
Thư trước em đã kể về chuyện tình cảm của chúng em (bài "Tình yêu cần có sự vun đắp"). Theo lời chị khuyên, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, em đã về nhà cô ấy ở Long Khánh (quê cô ấy ở Thái Bình) để chứng minh tấm lòng của em đối người ấy như thế nào. Em đã đưa tờ báo Đồng Nai có đăng bài trên cho cô ấy đọc...

N.N.M.S

Chị Tâm Đan mến!

Thư trước em đã kể về chuyện tình cảm của chúng em (bài "Tình yêu cần có sự vun đắp"). Theo lời chị khuyên, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, em đã về nhà cô ấy ở Long Khánh (quê cô ấy ở Thái Bình) để chứng minh tấm lòng của em đối người ấy như thế nào. Em đã đưa tờ báo Đồng Nai có đăng bài trên cho cô ấy đọc. Chị biết không, đọc xong cô ấy thản nhiên cho em biết rằng tình cảm bấy lâu nay giữa em và cô ấy chỉ như tình cảm của anh trai với em gái. Cô ấy chỉ xem em như anh trai mà thôi. Em thất vọng vô cùng. Chuyến đi lần này em gặp bao nhiêu khó khăn. Khi em đến chơi nhà cô ấy thì đồng thời cũng có mấy người ở quê bên chị dâu cô ấy về chơi nên em không có điều kiện nói chuyện riêng với cô ấy. Cô ấy không hề quan tâm đến em, cũng chẳng hề hỏi em lấy một câu. Cứ nghĩ, đã yêu nhau người ta có thể vượt trăm ngàn gian khổ để đến với nhau. Thời gian qua, chúng em xa cách vì cô ấy phải đi làm kiếm tiền gửi về quê cho người chị đang đi học, em cũng thông cảm không oán trách gì. Mỗi người một hoàn cảnh, phải không chị? Nhưng ngày 30-4 vừa qua đã quyết định mối tình giữa em và người ấy. Chị biết không, lúc đưa tờ báo cho cô ấy đọc, em phát hiện tay cô ấy có đeo nhẫn "Ngày tình nhân". Em hỏi ai tặng thì cô ấy nói tự mua. Em hỏi bởi vì lúc Tết em có mua nhẫn tặng nhưng cô ấy từ chối, nói không thích đeo nhẫn, nay lại nói tự mua. Chị cho em hỏi những câu này nhé:

- Tình cảm của người anh trai và em gái với tình yêu khác nhau như thế nào?

- Thế nào là tình yêu chân chính?

- Tình yêu có phân biệt giàu sang - nghèo hèn, người Bắc - người Nam, người theo đạo - người không có đạo không?

- Chị Tâm Đan ơi! Bây giờ em sống như người mất hồn bởi người ấy đã nói lời chia tay. Bấy lâu nay trong trái tim người ấy không có hình bóng của em. Em đã tự chuốc lấy đau khổ, như một kẻ khờ tin vào những lời nói đùa! Tất cả tình cảm của em, em đã đành cho người ấy. Giờ đây em sống không mục đích, không lý tưởng. Có lẽ không một người con gái nào có thể thay thế được vị trí cô ấy trong trái tim em. Dù đã chia tay nhưng em vẫn thương và nhớ cô ấy nhiều lắm. Em phải làm sao đây? Mong chị giúp em!

N.N.M.S

M.S thân mến!

Trước hết chị mong em hiểu rằng tình yêu (nam nữ) không phải là tất cả cuộc đời để rồi bình tâm lại. Tiếp theo, ta xem xét tình cảm bấy lâu nay giữa em và cô ấy có phải là tình yêu hay không? Từ những gì em kể trong hai lá thư, chị thấy có lẽ em ngộ nhận tình cảm của cô ấy dành cho em. Đấy chưa phải là tình yêu đâu em ạ. Cái gật đầu chấp nhận sẽ "chờ đợi em 4 năm" sau thời gian hai người chỉ mới quen biết 2 tháng (lại quen tình cờ trong công viên) có lẽ chỉ là đùa. Chính vì chỉ coi em như người bạn, người anh mà cô ấy không liên lạc với em sau lần hai người to tiếng qua điện thoại. Nếu cô ấy cũng yêu em thực sự thì không dễ gì "quên" nhau nhanh đến thế đâu. Chị trả lời luôn những câu em hỏi:

- Tình cảm anh trai - em gái ở đây nên hiểu là tình bạn giữa hai người khác giới mà người con trai lớn tuổi hơn (không phải là ruột thịt). Nghĩa là cô ấy đã đặt hàng rào giới hạn tình cảm giữa hai người. Là anh trai - em gái thì đâu có quyền yêu nhau và tiến tới hôn nhân? Đạo đức và pháp luật đã quy định vậy rồi.

- Tình yêu chân chính là tình cảm của hai người đến với nhau (hai phía cuốn hút nhau) một cách tự nguyện, chân thành, không vụ lợi, tôn trọng nhau, thủy chung và có trách nhiệm với nhau. Như thế chị đã trả lời luôn câu hỏi thứ 3 của em rồi, nghĩa là không phân biệt.

Tình cảm của em với cô ấy, thực ra mới chỉ là những xúc cảm ban đầu, có thể dẫn tới tình yêu hoặc không. Nếu như trái tim cô ấy cũng hướng về em như em hướng về cô ấy, theo thời gian, có thể phát triển thành tình yêu chứ như hiện tại thì chưa phải, mới chỉ là một phía.

Vấn đề thứ 3, cô ấy không chấp nhận tình yêu của em thì không việc gì mà em phải "mất hồn" rồi "sống không mục đích, không lý tưởng", lại thấy "không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy...". Em tưởng như vậy thôi, đọc xong thư này chắc em phải phì cười với chính mình. Thời gian sẽ làm em nguôi ngoai. Chắc chắn sẽ có cô gái khá phù hợp với em, ngự trị trong trái tim em. Hãy đừng ủ dột nữa, vui sống và mở lòng với mọi người, em sẽ nhận được tình cảm của mọi người dành cho em, trong đó có người con gái đích thực của em.

Chúc em sớm lấy lại niềm tin yêu cuộc sống.

Tâm Đan

Tin xem nhiều