Kính thưa cô Tâm Đan!
Nhóm bạn của chúng cháu gồm 5 đứa (2 nam, 3 nữ). Chúng cháu chơi thân với nhau từ năm thứ nhất, nay sắp ra trường. Nhưng bây giờ, tình cảm của chúng cháu đã bị rạn nứt vì một người trong nhóm có hành vi xấu xa. Cháu xin kể rõ để cô hiểu
M.T & K.O
Kính thưa cô Tâm Đan!
Nhóm bạn của chúng cháu gồm 5 đứa (2 nam, 3 nữ). Chúng cháu chơi thân với nhau từ năm thứ nhất, nay sắp ra trường. Nhưng bây giờ, tình cảm của chúng cháu đã bị rạn nứt vì một người trong nhóm có hành vi xấu xa. Cháu xin kể rõ để cô hiểu:
Trong nhóm, có hai bạn thương nhau, chúng cháu đều ủng hộ tình cảm đó. Tuy quê hai người xa nhau nhưng họ dự định sẽ chọn Đồng Nai làm quê hương thứ hai và được cha mẹ hai bên nhất trí. Hai bạn đó đã cùng chúng cháu bàn đến lễ cưới trong tương lai gần. Tưởng đâu mọi việc đều êm xuôi, bỗng nhiên giữa hai người xảy ra chuyện "động trời". Trước Tết, nhóm chúng cháu hẹn nhau đến trường sớm hơn quy định 1 ngày để cùng nhau đi chơi, nhưng rồi cháu và đứa bạn gái nữa (3 đứa con gái chúng cháu ở chung nhà trọ) không mua được vé nên không đúng hẹn. Bạn trai của bạn gái chúng cháu đến nhà trọ thì chỉ có mỗi bạn ấy ở nhà. Đêm ấy, bạn trai đã chiếm đoạt bạn gái. Khi chúng cháu lên trường, bạn gái kể cho 2 đứa chúng cháu nghe về chuyện kia và tất cả đều lo lắng... Sau khi xảy ra chuyện, bạn trai kia thay đổi thái độ hoàn toàn, không còn quan tâm đến bạn gái như trước đã đành mà còn tỏ ra vô trách nhiệm, lảng tránh bạn ấy. Chúng cháu bất bình, nói chuyện thẳng thắn với bạn ấy thì bạn ấy bảo: "Do cả hai tự nguyện. Bây giờ còn phải lo tốt nghiệp. Ra trường sẽ về quê. Kế hoạch đã thay đổi vì hoàn cảnh thay đổi." Bạn bè cũng góp ý cho bạn ấy nhưng chẳng ăn thua gì, bạn ấy trả lời rất ngang: "Ai bảo ngu, ráng chịu!". Cô ơi, bây giờ bạn gái cháu khóc suốt, vì "vừa bị phản bội trắng trợn vừa bị mất đi cái quý giá nhất của đời con gái". Bạn không sao tập trung vào học tập được, người sút đi mấy ký, cứ như cái xác không hồn. Chúng cháu rất thương và lo cho bạn nhưng chỉ biết động viên, an ủi bạn thôi nhưng bạn vẫn quá đau buồn.
Bây giờ chúng cháu phải làm gì để đòi công bằng cho bạn gái chúng cháu và trừng phạt kẻ đê tiện kia? Mong cô giúp chúng cháu những lời khuyên bổ ích. Cảm ơn cô!
M.T & K.O
Các cháu thân mến!
Các cháu phẫn nộ là đúng nhưng rất tiếc chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi nên khó "đòi công bằng cho bạn gái và trừng phạt kẻ đê tiện" theo pháp luật. Cô nghĩ toà án lương tâm sẽ phán xét anh ta suốt đời. Sự trừng phạt ấy cũng không kém phần sâu sắc. Còn với cô bạn gái, các cháu hãy phân tích cho bạn hiểu: Trước hết phải biết yêu thương, quý trọng bản thân mình; biết ơn cha mẹ, gia đình mà vượt lên nghịch cảnh. Nếu bạn quá đau buồn, không thi tốt nghiệp được thì sự mất mát lại tăng lên. Có thể việc bỏ lỡ cơ hội sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của bạn. Sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Bạn hãy kiêu hãnh ngẩng cao đầu, chứng tỏ cho anh ta - kẻ bội bạc, hèn nhát - sự can đảm của mình và cả nhóm hãy dành cho anh ta sự khinh bỉ. Các cháu động viên bạn coi chuyện không may đó như một tai nạn, tự mình điều khiển mình (trong ý thức) làm chóng lành vết thương và nhanh hồi phục sức khỏe tâm thần. Đừng ám ảnh chuyện đã qua nữa, hãy hướng đến tương lai. "Cái quý giá nhất... " không phải là cái duy nhất trong thang bậc đánh giá giá trị người con gái. Thuyết phục bạn trao đổi trực tiếp với cô, cô sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này.
Nhân đây, các cháu nên rút ra cho mình bài học về cách tự bảo vệ mình để chủ động hơn trong cuộc sống.
Chúc bạn gái cháu sớm lấy lại thăng bằng và chúc các cháu thi tốt, chúc tình bạn của các cháu bền chặt.
Tâm Đan
![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)




