Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình yêu cần sự vun đắp

09:04, 26/04/2006

Chị Tâm Đan mến!
Em quen người ấy tình cờ trong một lần cùng nhóm bạn đi chơi nơi công viên. Người ấy nhỏ hơn em 2 tuổi và rất dễ thương. Chúng em dần đến với nhau. Em đã kể hết đời tư của em cho cô ấy và mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Sau lễ Noel năm rồi, chúng em tạm xa nhau vì cô ấy về quê (ở Long Khánh)....

N.N.M.S

Chị Tâm Đan mến!

Em quen người ấy tình cờ trong một lần cùng nhóm bạn đi chơi nơi công viên. Người ấy nhỏ hơn em 2 tuổi và rất dễ thương. Chúng em dần đến với nhau. Em đã kể hết đời tư của em cho cô ấy và mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Sau lễ Noel năm rồi, chúng em tạm xa nhau vì cô ấy về quê (ở Long Khánh). Dịp Tết, em có về nhà cô ấy chơi và nhắc lại lời hứa của cô ấy sẽ đợi em 4 năm, cô ấy đã đồng ý dù tình cảm của chúng em mới được 2 tháng. Chị biết không, cô ấy là mối tình đầu của em nên em vui lắm, nhất là mỗi khi nhận được thư của cô ấy. Xa nhau em nhớ cô ấy vô cùng. Hiện giờ thì cô ấy làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh.

Nhưng có một lần đúng lúc em nhậu xỉn về nhà thì cô ấy điện thoại. Không hiểu vì sao lúc đó chúng em cãi nhau rất dữ. Từ đó đến nay cô ấy không điện về cho em nữa. Mỗi lần đi làm về, em lại hỏi người nhà có điện thoại của em không và thường gọi  về nhà cô ấy để hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên cô ấy không gọi cho em. Em có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy nhưng em không biết địa chỉ và công việc hiện giờ của cô ấy ở thành phố ra sao. Mỗi tối em thường nhìn vào đồng hồ rồi tự hỏi giờ này người ấy đang làm gì, có nhớ đến em như em đã và đang nhớ đến người ấy?

Chị Tâm Đan ơi, cô ấy là người theo đạo Thiên Chúa, em lại làm ở cơ quan pháp quyền, không biết có ảnh hưởng gì không? Vì những lý do trên nên em bối rối quá không biết phải làm gì nữa. Mong chị cho em một lời khuyên, em có nên tiếp tục mối tình này hay cố gắng quên? Cảm ơn chị.

N.N.M.S

M.S thân mến!

Trước hết em xem lại lòng mình có thực sự yêu thương cô ấy không? Xét tâm trạng em thì có đấy, em đang tương tư. Thứ hai, theo sự hiểu biết của chị thì tôn giáo của cô ấy không ảnh hưởng xấu tới công việc cũng như sự tiến bộ của em. Chị nghĩ, thật đơn giản, nếu tình yêu thôi thúc trong em thì nó sẽ chỉ đường cho em tìm đến với cô ấy chứ? "Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội cửu thập đèo cũng qua" cơ mà! Khó gì đâu, em đến tận nhà cô ấy hỏi xin địa chỉ đồng thời chủ động gọi điện cho cô ấy xin lỗi chuyện cãi nhau và bộc lộ thật tâm trạng của mình những ngày xa cách. Em có lỗi, em phải tìm cách xin lỗi chứ, sao lại đợi người ta gọi trước cho mình, vô lý thế? Em đừng ngồi một chỗ chờ đợi và phán đoán nữa. Như vậy, lời hứa 4 năm sau làm sao thành hiện thực? Hãy hành động đi, đến tận nơi cô ấy sống để hiểu hơn về cô ấy. Tình yêu cầu sự vun đắp thường xuyên từ hai phía mới bền vững được. Mới một chút khó khăn mà đã đầu hàng ư? Mạnh mẽ lên! Chúc em thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều