Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quan niệm “Hạnh phúc trong khổ đau” là tự mình chuốc lấy đau khổ vô lý

10:04, 12/04/2006

Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu đang là sinh viên năm hai. Từ năm thứ nhất, cháu đã thầm yêu một cô bạn cùng lớp nhưng chẳng dám nói ra, chỉ biểu hiện tình cảm của mình qua ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm đến bạn ấy. Cháu tin bạn hiểu những gì ẩn chứa trong cháu và bạn cũng tỏ ra mến cháu.

N.T.H (TP. Biên Hòa)

Kính thưa cô Tâm Đan!

Cháu đang là sinh viên năm hai. Từ năm thứ nhất, cháu đã thầm yêu một cô bạn cùng lớp nhưng chẳng dám nói ra, chỉ biểu hiện tình cảm của mình qua ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm đến bạn ấy. Cháu tin bạn hiểu những gì ẩn chứa trong cháu và bạn cũng tỏ ra mến cháu. Đến đầu năm hai, cháu mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình thì bị bạn từ chối và nói rằng chỉ coi cháu là một người bạn trai tốt mà thôi. Cháu rất buồn một thời gian dài, học hành sút kém. Gần đây bạn ấy và một bạn nam khác khoa hay đi với nhau, có vẻ tình cảm lắm làm cháu thấy khó chịu, thấy ghét bạn ấy, muốn xóa sạch ấn tượng về bạn, không nghĩ tới bạn ấy nữa nhưng cô ơi cháu không sao xua đuổi được hình ảnh bạn ấy ra khỏi đầu óc. Bạn là người con gái đầu tiên cháu yêu. Mỗi ngày cháu vẫn khát khao được nhìn thấy bóng dáng bạn, nghe tiếng bạn nói, cười... Ngày nào bạn nghỉ học là cháu thấy trống vắng. Bạn bè cười cháu yếu đuối, si tình, khuyên cháu đừng như thế, yêu đơn phương làm gì cho khổ? Thế nhưng cháu nghĩ: Yêu đơn phương cũng tốt chứ sao? Ít ra cũng có người để ta mong nhớ, đợi chờ, thầm gửi gắm nỗi yêu thương. Chỉ cần được nhìn thấy bạn, nghĩ tới bạn là cháu đã hạnh phúc rồi. Hạnh phúc trong khổ đau cũng vẫn là hạnh phúc.

Cô ơi, cháu nghĩ như vậy đúng không? Cô cho cháu một lời khuyên đi, cháu có nên tiếp tục yêu đơn phương hay cố quên bạn? Nếu nên quên thì bằng cách nào quên được?

N.T.H (TP. Biên Hòa)

T.H thân mến!

Tình cảm của cháu  thật chân thành, tha thiết và lãng mạn. Trong trường hợp của cháu, theo cô, cháu chẳng cần “xua đuổi hình ảnh bạn” cũng như tiếp tục yêu đơn phương làm gì. Bạn gái cháu đã nói thật lòng mình và mong muốn cháu là người bạn trai tốt của cô ấy. Tình yêu cần có sự tự nguyện, cuốn hút từ hai phía mới thú vị và bền vững được, cháu ạ. Bạn ấy chẳng thể bắt ép con tim mình. Lẽ nào vì điều đó mà bạn có tội? Và lẽ nào vì bạn không đáp lại tình yêu của mình mà cháu phải “hy sinh” một người bạn tốt? Thật vô lý, phải không? Còn yêu đơn phương thì quả là không nên kéo dài. Thật ngốc nghếch khi ta hiểu tình yêu ấy vô vọng mà cứ ngóng trông. Cô e rằng, thuyết “hạnh phúc trong khổ đau, dẫu sao cũng vẫn là hạnh phúc” chỉ đủ sức tồn tại một thời gian ngắn vì càng ngày nỗi khổ đau sẽ càng lớn, bóp nghẹt trái tim cháu làm cháu kiệt sức. Lúc đó cái gọi là hạnh phúc cũng vỗ cánh bay đi. Cháu như vậy, bạn gái cũng không yên, sẽ có mặc cảm của người có lỗi mặc dù bạn ấy chẳng có lỗi gì trước sự yếu đuối của cháu. Cả hai sẽ cùng đau khổ - nỗi khổ tự mình chuốc lấy phỏng có ích gì? Đến đây cô hy vọng cháu hiểu và có thể tự quyết định con đường đi đúng đắn nhất cho mình.

T.H thân mến, trong vũ trụ bao la này, cô tin có một người con gái nào đó đang chờ cháu. Cháu cứ hãy vui sống và học tập hết mình rồi rất tự nhiên, tình yêu sẽ mỉm cười với cháu, cháu sẽ gặp được “người của cháu”. Bạn gái hiện nay là người “đầu tiên” chứ không phải là duy nhất của cháu. 20 tuổi hãy còn rất trẻ, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Chúc tuổi trẻ của cháu thật nhiều ý nghĩa.

Tâm Đan 

Tin xem nhiều