Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy thể hiện vẻ đẹp của tâm hồn!

10:04, 19/04/2006

Thưa cô,
Năm nay cháu 27 tuổi, là người khuyết tật nhưng vẫn có một công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân. Cách đây một năm, cháu đem lòng yêu thương một cô gái làm công tại một cơ sở cạnh nhà cháu. Thoạt đầu, chúng cháu chỉ hay chuyện trò cùng nhau, dần thấy hợp và gần gũi nhau hơn...

Người không may mắn

Thưa cô,
Năm nay cháu 27 tuổi, là người khuyết tật nhưng vẫn có một công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân. Cách đây một năm, cháu đem lòng yêu thương một cô gái làm công tại một cơ sở cạnh nhà cháu. Thoạt đầu, chúng cháu chỉ hay chuyện trò cùng nhau, dần thấy hợp và gần gũi nhau hơn. Thực tình cháu không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì cô ấy trẻ khỏe (cô ấy kém cháu 6 tuổi), dễ thương mà mình thì tật nguyền. Cháu đã vấp phải chuyện đó 1 lần rồi, người ta nhiệt tình quan tâm đến cháu nhưng khi cháu ngỏ lời thì người ta từ chối. Lần  này, cô ấy không chê cháu khuyết tật nên cháu mạnh dạn ngỏ lời, cô ấy đồng ý và khẳng định vì tình yêu không nên tính toán thiệt hơn về vật chất. Cháu thật hạnh phúc vô cùng, cô ạ. Chúng cháu chăm sóc, lo lắng cho nhau từng chút. Ba mẹ, anh chị cháu rất mừng khi thấy cháu vui và ra sức vun vào cho chúng cháu, duy  mẹ cháu có một chút lo ngại về phía gia đình cô ấy. Thế rồi, dịp Tết, cô ấy về quê, không hiểu sao ba mẹ cô ấy biết chuyện giữa hai đứa nên cấm cản không cho quen cháu nữa và bắt cô ấy phải ở nhà. Gần 3 tháng rồi, chúng cháu không gặp nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại mà cũng phải giấu giếm. Cháu nhớ cô ấy vô cùng, không ăn không ngủ được. Tháng đầu tiên xa nhau, cô ấy cũng nhớ cháu, nhưng gần đây cháu thấy hình như tình cảm của cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy không còn chủ động gọi cho cháu mà khi cháu gọi tới thì trả lời có vẻ mệt mỏi, uể oải. Cháu buồn lắm, chẳng lẽ một lần nữa tình yêu lại bỏ cháu ra đi chỉ vì cháu là người tàn tật? Cô ơi, thân thể cháu  khuyết tật nhưng tâm hồn và tình yêu của cháu dành cho cô ấy là trọn vẹn. Cháu biết cô ấy chấp nhận cháu là chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi nhưng cô ấy đã khẳng định không tính toán thiệt hơn rồi mà.
Cô ơi, cháu phải làm gì đây để bảo vệ được tình yêu của mình? Cháu định đến nhà cô ấy, trình bày với ba mẹ cô ấy để ông bà hiểu tình cảm của chúng cháu, đồng thời để gặp nhau nhưng cháu lại sợ lỡ đâu chính cô ấy cũng thay đổi thì sao. Mẹ cháu bảo sẽ cùng đi với cháu. Cô ơi, cháu nên như thế nào đây? Mong cô giúp cháu một lời khuyên. Cảm ơn cô.


Người không may mắn


Cháu thân mến!
Đây chính là thử thách của tình yêu. Cháu đừng vội tuyệt vọng và nên thông cảm với cha mẹ cô ấy. Có thể cô ấy phải chịu áp lực từ phía gia đình nên mỏi mệt chăng? Mình không thể ngồi một chỗ mà suy đoán được. Cô tán thành ý định tới thăm gia đình cô ấy của cháu. Tùy theo tình hình sức khỏe của cháu và độ dài quãng đường mà cháu đi một mình hay có mẹ đi cùng. Nhưng trước hết cháu cần thông báo điều này với cô ấy để tránh sự đường đột, đồng thời bàn bạc thống nhất với nhau cách thuyết phục cha mẹ. Khi gặp gia đình cô ấy, cháu cứ mạnh dạn khẳng định tình cảm của hai người, sự đàng hoàng của cháu, có thể cho ông bà thấy các cháu đã có kế hoạch trong tương lai ra sao, nghĩa là cháu thể hiện ý thức trách nhiệm với hôn nhân. Cô nghĩ, khi tiếp xúc với cháu, chính tư cách của cháu sẽ cảm hóa được ba mẹ bạn ấy. Họ sẽ nhận thấy sức mạnh tinh thần, ý chí quý giá hơn sức mạnh cơ bắp, vẻ đẹp tâm hồn bền vững hơn vẻ đẹp ngoại hình. Rất nhiều tấm gương những người khuyết tật đã vươn lên đạt được nhiều thành tích trong lao động cũng như hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư.
Trường hợp xấu nhất, cô ấy không đồng ý cho cháu tới nhà và từ chối luôn tình yêu của cháu thì cháu cũng đừng tuyệt vọng. Tình yêu trong cô ấy chưa đủ lớn để cùng cháu đi hết cuộc đời. Như vậy, cô ấy chưa phải là một nửa của cháu, cháu sẽ chờ đợi, kiếm tìm thêm. 27 tuổi chưa phải là nhiều đâu. Cứ sống hết mình và tràn đầy lạc quan, cuộc đời sẽ cho cháu những niềm vui.
Mong cháu có nhiều nghị lực và gặp nhiều may mắn. Chúc cháu thành công.


 Tâm Đan

Tin xem nhiều