Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những rung động ở tuổi mới lớn

10:03, 30/03/2006

- Cháu là con gái, đang học lớp 8. Cháu rất thích một bạn trai học lớp 9. Cháu đã viết thư làm quen với bạn đó nhiều lần nhưng hình như bạn ấy lại không muốn làm quen với cháu. Tại cháu bình thường, không xinh đẹp lắm? Hay tại cháu là con gái chủ động viết thư làm quen như thế nên bị bạn coi thường không trả lời? Cháu phải làm sao đây?
(Một số học sinh THCS)

- Cháu là con gái, đang học lớp 8. Cháu rất thích một bạn trai học lớp 9. Cháu đã viết thư làm quen với bạn đó nhiều lần nhưng hình như bạn ấy lại không muốn làm quen với cháu. Tại cháu bình thường, không xinh đẹp lắm? Hay tại cháu là con gái chủ động viết thư làm quen như thế nên bị bạn coi thường không trả lời? Cháu phải làm sao đây?

  -  Cháu có người bạn gái thân. Bạn rất xinh đẹp, có mái tóc nhuộm vàng. Cháu đã nảy sinh tình cảm với T nhưng không biết tỏ tình làm sao, mong được cô chỉ dẫn.

 -  Không hiểu sao, lúc thì cháu thấy thích bạn gái này lúc lại thích bạn gái kia. Khi thích ai thì cháu nói với người đó đúng như vậy nên bị các bạn nói cháu là kẻ chuyên lừa dối, một kẻ xấu xa. Cháu phải làm sao để các bạn hiểu cháu?

(Một số học sinh THCS)

Các cháu thân mến!

Mặc dù các cháu thuộc 2 giới khác nhau và học các khối lớp khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm của tuổi mới lớn nên cô trả lời chung nhé!

Cả 3 cháu trong thư đều có một từ chung "thích" người khác phái nào đó. Các cháu diễn tả đúng cảm xúc của mình: chỉ mới là "thích" thôi. Thích không phải là yêu. Có thể thích mãi chỉ là thích, có thể nay thích mai không thích, có thể thích sẽ dần dẫn đến yêu. Nhưng như  trong lá thư trả lời mấy tuần trước cô đã giải thích: ở độ tuổi của các cháu, những rung động trước bạn khác giới mới chỉ là những cảm xúc giới tính, những rung động đầu đời chứng tỏ sự đang lớn của các cháu. Những cảm xúc ấy chưa ổn định, còn nhiều thay đổi nên như một bạn nam tâm sự "lúc thấy thích người này lúc thích người khác". Hơn nữa ý thích của các cháu phần lớn dựa trên cảm tính, phụ thuộc vào cái nhìn hình thức bên ngoài của người khác giới (bạn khác khối lớp, chỉ nhìn thấy nhau chứ chưa tiếp xúc - trường hợp 1; hoặc nhấn mạnh "bạn xinh đẹp, có mái tóc nhuộm vàng"- trường hợp 2) chứ chưa hiểu bản chất bên trong của họ. Ngay bản thân mình các cháu cũng chưa hiểu nổi ("không hiểu sao..." - trường hợp 3) huống chi hiểu bạn? Bởi thế, theo cô các cháu đừng cố tìm cách bộc lộ tình cảm của mình với bạn. Cháu gái lớp 8 thôi tìm cách làm quen với bạn trai lớp 9, thôi suy đoán nguyên nhân bạn không trả lời mình. Tất cả những cố gắng của cháu chỉ làm cháu thêm mất thời gian, buồn bã, mất tự tin và tất nhiên cản trở việc học hành của cháu. Cháu cứ chơi với các bạn trai cùng lớp, cùng khối một cách vô tư, trong sáng sẽ tốt hơn cho cháu.

Cháu trai thứ hai, không nên tìm cách tỏ tình với bạn gái, không khéo mất luôn cả tình bạn đấy nhé. Có thể khi mái tóc nhuộm của bạn nhạt màu thì ý định của cháu cũng phai. Cháu trai thứ ba, khi cháu thích bạn gái nào thì chỉ dừng ở mức độ thích thôi, đừng vội "tỉnh tò" với người ta để rồi bị mang tiếng là kẻ chuyên lừa dối, xấu xa.

Hãy để những xao động của tuổi mới lớn như những làn gió thoảng làm mát tâm hồn trẻ trung của các cháu, giúp các cháu lớn lên chứ đừng để nó hằn thành những vết đau không đáng có.

Cô Tâm Đan

Tin xem nhiều