Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy lắng nghe lời con...

10:03, 01/03/2006

Với cha mẹ, con cái bao giờ cũng bé bỏng. Xuất phát từ suy nghĩ: "Ôi, trẻ con ấy mà, đã biết gì đâu", các bậc cha mẹ hoặc chăm sóc con thái quá, làm mất khả năng tự lập của con hoặc coi thường chúng, áp đặt những suy nghĩ của mình lên chúng. Có thể nói, rất ít người tự hỏi: "Không hiểu con cái có điều gì phàn nàn về mình không? Mình có sai lầm gì, có lỗi gì với con không và cần phải thay đổi ra sao?..." Họ thường nghĩ rằng người lớn luôn luôn đúng, vì có bao giờ "trứng lại khôn hơn vịt"?

Với cha mẹ, con cái bao giờ cũng bé bỏng. Xuất phát từ suy nghĩ: "Ôi, trẻ con ấy mà, đã biết gì đâu", các bậc cha mẹ hoặc chăm sóc con thái quá, làm mất khả năng tự lập của con hoặc coi thường chúng, áp đặt những suy nghĩ của mình lên chúng. Có thể nói, rất ít người tự hỏi: "Không hiểu con cái có điều gì phàn nàn về mình không? Mình có sai lầm gì, có lỗi gì với con không và cần phải thay đổi ra sao?..." Họ thường nghĩ rằng người lớn luôn luôn đúng, vì có bao giờ "trứng lại khôn hơn vịt"?

Mang câu hỏi: "Em có những mong muốn gì về cha mẹ mình?" hoặc "Em muốn nói điều gì với cha mẹ?", tôi làm một cuộc điều tra tâm lý nho nhỏ với gần 300 học sinh ở các lớp thuộc các cấp học khác nhau (3 lớp tiểu học, 2 lớp THCS và một số học sinh lớp 10, sống ở các khu vực dân cư khác nhau (nội - ngoại TP. Biên Hòa) và cộng với một số thư nhờ tư vấn tâm lý. Các em đều trong độ tuổi từ 6 đến 16, 17. Kết quả thật đáng buồn. Tính bình quân, trên 50% các em có điều phàn nàn về cha mẹ mình, đặc biệt là về cha. Những khu vực dân cư lao động chân tay thì tỷ lệ này cao hơn, nội dung phức tạp hơn so với khu vực khác.

Trong phạm vi bài này, tôi chỉ muốn đề cập đến những điều các em phàn nàn về cha mẹ.

Có ông bố rất nhiều tật xấu. Một em bé mới lớp 4 tâm sự: "Con muốn ba con bỏ rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, đánh đề, cá độ. Mong ba mẹ đừng cãi nhau nữa để gia đình con hạnh phúc trong căn nhà nhỏ".

Các ông bố có hình dung được đứa con bé bỏng 11 - 12 tuổi đầu đã có suy nghĩ già dặn thế này: "Con rất muốn ba con không nhậu nữa vì mỗi khi đi nhậu về ba lại xỉn, lại gây sự với mẹ, căn nhà trở nên ồn ào, lộn xộn. Hiện nay ba nhậu nhiều quá nên nằm viện hai hôm rồi. Con nhìn ba và nghĩ thầm: Mong ba chóng hồi phục và rút ra kinh nghiệm, thì gia đình mới hạnh phúc được". Hình ảnh các ông bố say xỉn thật thảm hại: "Ba em mỗi lần đi nhậu về áo quần xộc xệch, dơ bẩn, đi đứng xiêu vẹo; hơi thở nồng nặc mùi rượu. Em không muốn ba em bị người khác nhòm ngó, coi thường". Rồi các em cũng nhận xét lời ăn tiếng nói hàng ngày của cha mẹ: "Ba mẹ con hay chửi thề, ngày nào hai người cũng cãi chửi nhau, có khi đánh nhau. Con mong cha mẹ phải gương mẫu để con học theo. Thấy gia đình khác đầm ấm con thèm lắm. Nhiều lần con muốn góp ý mà con sợ ba con đánh".

Những lời mong ước của các em nhỏ rất hồn nhiên, dễ thương, cảm động. Có những ước mong thật nhỏ nhoi: "Mong ba đi làm về đúng giờ, ngày nào ba cũng về trễ làm bữa cơm gia đình không đông đủ, không vui", "Con muốn được ba ôm con vào lòng", "Con muốn ba mẹ thương con, thỉnh thoảng cho con đi chơi", "Con muốn ba và con có những lúc chuyện trò, tình cảm", "Con muốn ba mẹ khen con khi con làm được việc tốt, đạt được điểm 10"... Những điều này có khó thực hiện đâu mà các bậc cha mẹ không chú ý tạo niềm vui cho các con mình?

Các em lớn hơn (14-17 tuổi) thì suy nghĩ có phần sâu sắc hơn nên những vấn đề không ổn của gia đình gây cho các em hàng loạt stress, các em có rất nhiều điều băn khoăn, bối rối, nhiều thắc mắc, bất mãn... cần được giải tỏa.

"Ba em không có việc làm, nghỉ ở nhà đã 2 năm nay nhưng không chịu kiếm việc. Một tay mẹ em vừa lo kinh tế vừa lo nội trợ. Mẹ cực khổ nhiều mà ba không hiểu còn hay ghen tuông vô cớ, hay quát mắng ầm ĩ làm cho gia đình thường xuyên lục đục. Em thấy rất tủi thân dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực".

"Bố cháu thường xuyên nhậu, say xỉn về nhà lại gây sự với mẹ chuyện tiền bạc. Bố cháu tính không chăm chỉ, làm ra ít tiền thôi, mẹ phải nợ nần nhưng bố không cảm thông. Không biết có phải vì lo cho gia đình nhiều quá mà mẹ cháu rất hay cáu gắt. Ngoài giờ đi học, cháu chỉ ở nhà làm thêm nghề phụ, thứ bảy, chủ nhật cũng không dám xin đi chơi. Thỉnh thoảng cháu có ngồi chơi, nói chuyện với bạn bè hàng xóm ở sân thì mẹ lại mắng "đàn đúm". Sao cháu thấy ghê từ này quá à. Bố thì chẳng bao giờ nói chuyện tình cảm với con cái. Nhiều lúc cháu thấy bố mẹ vô tình quá".

Các bậc cha mẹ ít quan tâm đến đời sống tinh thần của con, nhất là trong mối quan hệ với bạn bè: "Ba mẹ em suốt ngày quần quật kiếm tiền. Mặc dù gia đình khá giả nhưng em cảm thấy trống vắng, buồn tẻ. Ba rất dữ, tính nóng như lửa. Ông không bao giờ cho phép em đi chơi hoặc gặp gỡ bạn bè. Còn mẹ, em là con gái lớn mà mẹ con cứ xáp lại là nên chuyện liền, mẹ suốt ngày chửi bới, la mắng nên em cũng chán".

"Bố mẹ cháu không tin tưởng con cái mình, lúc nào cũng nghi ngờ. Đôi khi có việc gì quan trọng, một bạn nam trong lớp gọi điện đến là lập tức bố mẹ mắng cháu này nọ. Nhiều lúc cháu muốn bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng bố mẹ chẳng chịu nghe. Cháu rất bức xúc".

"Mỗi lần tụi bạn con đến chơi, con bày cái gì ra cho chúng nó ăn uống. Mẹ về bắt gặp là la mắng con rất lớn: "Chỉ giỏi bày bừa"... Mẹ mắng con cũng được nhưng đừng mắng trước mặt bạn bè, con xấu hổ lắm".

Rất ít những lời tự hào về cha mẹ. Mong sao những người làm cha làm mẹ chúng ta hãy chịu khó lắng nghe tâm sự của con mình, nghiêm túc nhìn lại bản thân, đừng lấy quyền của người sinh thành ra chúng mà tùy tiện trong cách đối xử. Hãy luôn luôn nhớ rằng không khí gia đình, cách sống của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, tính cách con cái. Nếu thực sự yêu thương con, cha mẹ cần sống gương mẫu, có ý thức gìn giữ không khí gia đình đầm ấm.

Lan Hương

Tin xem nhiều