Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần khéo léo trong ứng xử

09:03, 08/03/2006

Chị Tâm Đan kính mến!
Chúng em là bạn học phổ thông trong cùng một nhóm với nhau. Khi vào đại học, hai đứa đều có mối tình riêng của mình nhưng sau vì những lý do khác nhau, chúng em đều chia tay. Sau đó, cả hai đều cùng làm ở Biên Hòa. Anh có thêm những người bạn gái khác và em cũng có vài ba chàng trai theo đuổi nhưng rồi vẫn chẳng tới đâu...

T.T.M.N

Chị Tâm Đan kính mến!

Chúng em là bạn học phổ thông trong cùng một nhóm với nhau. Khi vào đại học, hai đứa đều có mối tình riêng của mình nhưng sau vì những lý do khác nhau, chúng em đều chia tay. Sau đó, cả hai đều cùng làm ở Biên Hòa. Anh có thêm những người bạn gái khác và em cũng có vài ba chàng trai theo đuổi nhưng rồi vẫn chẳng tới đâu. Cho đến khi chúng em đã lớn (ngoài 30), nhóm bạn vun  vào, chúng em sực tỉnh thấy mình mắc phải sai lầm đã bỏ qua nhau nên nhanh chóng yêu và kết hôn.

Anh và em đều là con út, các anh chị của chúng em đã có gia đình riêng. Nhưng phía em, chị gái em lấy chồng xa, má em đã mất, chỉ còn ba già yếu, em phải ở cùng ba để chăm sóc ba; phía gia đình anh, anh  chị  anh đều  ở cùng ba má trong một khu đất chung (đất nhà rất rộng, chia cho mỗi con một phần, anh cũng có). Bởi thế, trước khi cưới, anh và gia đình anh đã đồng ý để anh ở rể. Thời gian đầu chung sống, chúng em rất hạnh phúc nhưng từ khi em bé ra đời, bắt đầu mâu thuẫn nảy sinh. Khi em  mới sinh, mẹ anh bắt em nằm than, chỉ ăn thịt kho tiêu... nhưng em không chịu vì như thế là phản khoa học. Bà giận không thèm chăm em nữa. Rồi lại đến việc chăm sóc bé, sáng sớm em tắm nắng cho bé, bà la; cho bé ăn những thức ăn bổ dưỡng hoặc mua tả giấy, mỹ phẩm dành cho bé theo quảng cáo, bà cũng mắng ... Mỗi lần bà đến thăm cháu là em có cảm giác bà đến để tìm lỗi, bắt lỗi em nên em rất khó chịu. Bà nói  với ba  em là em cứng đầu. Em bực lắm, cứ như là mắng vốn ba em không biết dạy con. Đã thế, chồng em là một trí thức, không biết bênh vực lẽ phải, lại đứng về phía mẹ mắng em làm em càng tủi thân. Anh rất  yêu con, về đến nhà là âu yếm nựng nịu con nhưng với  em thì nhạt nhẻo, gắt gỏng. Anh không có bản lĩnh, việc gì cũng nghe mẹ. Từ chuyện không thống nhất cách nuôi con, anh lại suy diễn sang chuyện anh ở rể không có quyền hành gì mặc dù hoàn toàn không có chuyện ba hay em lấn át anh. Mới đây, trong một lần xung đột cũng vì chuyện chăm sóc con mà anh quát tháo ầm ĩ, bắt em phải làm theo ý anh, em thấy vô lý không làm theo, cự lại thế là anh tát em. Ba em can, anh không nể mặt còn làm tới rồi  đùng đùng bỏ đi, tối không về. Em gọi điện sang nhà ba mẹ nhưng mẹ nói anh không ở đó, bà cũng chẳng hỏi có chuyện gì. Em buồn quá chị ơi, em không hiểu nổi. Bao nhiêu năm là bạn thân, ai cũng nhận xét anh hiền lành, lịch sự mà nay trở nên thô lỗ, cộc  cằn. Ba em rất quý anh, coi anh như con trai (nhà em không có con trai), em luôn chăm sóc anh chu đáo, thế mà anh nỡ đối xử với ba và em như vậy. Em không biết mình đã sai chỗ nào và không biết phải làm sao bây giờ. Rất mong được chị góp ý.

T.T.M.N

M.N thân mến!

Có thể thấy, chuyện của các em bắt đầu không nghiêm trọng nhưng do cách xử lý của em không khéo léo nên đã để "cái sảy nảy cái ung". Em cứ bình tĩnh để chị phân tích rõ hơn.

Trước tiên, chồng em và gia đình anh ấy đồng ý cho anh ấy ở rể trong khi nhà cửa, đất đai của họ đã sẵn sàng, điều đó chứng tỏ họ hiểu, thông cảm với gia đình em một cách chân thành. Các em lại có cơ sở là tình bạn lâu dài. Tất cả những điều đó tạo thuận lợi cho cuộc hôn nhân của các em. Nhưng quá trình sống bao giờ cũng phát sinh những vấn đề mới buộc ta phải giải quyết. Với các em  là sự ra đời của em bé, cũng xuất phát từ sự yêu thương bé mà giữa em và mẹ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Em không kể độ tuổi, trình độ văn hóa của bà nội bé nhưng có thể hiểu bà đã già. Mà già thì thường bảo thủ. Em trẻ trung và có văn hóa cao nên dễ tiếp thu cái mới. Trong cách nuôi dạy trẻ, có điều em đúng nhưng để cái lý của mình được bảo vệ mà không tổn thương đến bà thì em phải khéo léo, tế nhị hơn. Không nên cứ khăng khăng cho mình là đúng và lập tức phủ nhận ý kiến của bà. Kinh nghiệm cũng quý lắm em ạ. Tiếp nhận thông tin cần phải có sự sàng lọc, quảng cáo chỉ là quảng cáo. Dùng mỹ phẩm dù đắt tiền chưa chắc tốt bằng dùng cây cỏ thiên nhiên. Trong những điều em kể  chị thấy có điều bà nói đúng đấy. Em tự tìm hiểu lấy.

Từ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã lan sang mâu thuẫn vợ - chồng. Anh ấy ở rể nên khi vấp phải sự "chống đối" của em cộng với sự than phiền của mẹ, anh ấy đã nghĩ  đến "thân phận" mình và "tấn công" lại để thể hiện vai trò của mình, đồng thời "bảo vệ" mẹ. Điều ấy cũng dễ hiểu. Đó không phải là sự thay đổi bản chất mà là phản ứng tự nhiên. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e rằng hạnh phúc gia đình em sẽ bị đe dọa. Theo chị, em nên tìm gặp anh ấy ở cơ quan và vợ chồng có cuộc trao đổi chân tình, thẳng thắn. Mỗi người, trước hết là em, cần nhận thấy những sai sót của mình trong cách cư xử để rút kinh nghiệm, thống nhất với nhau nguyên tắc chung khi giải quyết những bất đồng...

Trong khuôn khổ của bài báo, chị chỉ có thể nói với em ngắn gọn như vậy. Mong em hiểu và sớm giải quyết tốt những vướng mắc gia đình. Chúc các em hạnh phúc.

Tâm Đan

Tin xem nhiều