Kính thưa cô!
Chúng cháu đều là công nhân trong cùng một công ty, cùng xa quê và cùng trọ. Chúng cháu yêu nhau đã 3 năm và nói thật với cô, đã vượt qua giới hạn...
NG.T.M (Khu CN 2- Biên Hòa)
Kính thưa cô!
Chúng cháu đều là công nhân trong cùng một công ty, cùng xa quê và cùng trọ. Chúng cháu yêu nhau đã 3 năm và nói thật với cô, đã vượt qua giới hạn. Cháu đã phải nạo một lần, sau đó có kinh nghiệm hơn, chúng cháu biết tránh thai. Nhưng cô ơi, hiện nay cháu bị dính bầu (độ 1 tuần) vì anh ấy lừa cháu để ép cháu làm đám cưới. Chắc cô sẽ ngạc nhiên: tại sao yêu nhau lâu rồi, lại đang sinh hoạt với nhau như vợ chồng mà cháu không muốn cưới? Đây cũng chính là vấn đề làm cháu đau đầu muốn hỏi cô. Cháu xin nói rõ để cô hiểu...
Có lẽ do hoàn cảnh sống (cùng xa nhà, ở trọ và chẳng biết làm gì sau giờ làm ở công ty) đã khiến chúng cháu nhanh chóng gắn bó với nhau. Nhưng càng tiếp xúc cháu càng thấy chán anh ấy, con người không có ý chí vươn lên, sống hẹp hòi, ích kỷ hay ghen tuông linh tinh... Nhiều lần chúng cháu đã cãi lộn. Cháu rất muốn chia tay với anh ấy, nhưng anh ấy lại năn nỉ làm hòa, cháu lại bỏ qua. Anh ấy rất sợ mất cháu nên tìm mọi cách để ràng buộc cháu, cụ thể là hiện nay cháu đang dính bầu. Cháu rất bực và buồn. Cứ nghĩ đến chuyện phải gắn bó với anh ấy suốt đời cháu thấy chán vô cùng nhưng đã lỡ quan hệ rồi làm sao cháu lấy người khác được, hơn nữa anh ấy lúc nào cũng bám sát cháu. Rồi nghĩ đến chuyện trước mắt, cháu sợ nạo lần nữa lắm. Anh nói để sinh con và về quê cưới gấp (quê anh cách quê cháu hơn 400km và cách Đồng Nai tới hơn 1.000km) nhưng cháu chỉ muốn tổ chức ở đây cho có bạn bè và đỡ tốn kém, đỡ mệt mỏi (cháu đang nghén), gia đình anh cũng không biết là chúng cháu "ăn cơm trước kẻng" nếu biết sẽ khinh rẻ cháu. Cháu rối trí quá, không biết tính làm sao, mong cô chỉ giúp cháu. Chân thành cảm ơn cô.
NG.T.M
(Khu CN 2- Biên Hòa)
M. thân mến
Cháu đã mắc phải sai lầm và vội vã yêu và dễ dàng trao thân. Cháu tự thấy không còn tình yêu với anh ta nữa (có lẽ chưa từng có) nhưng cứ quan hệ như một thói quen hay do mang tư tưởng phụ thuộc? Chẳng lẽ vì sai lầm ban đầu mà cháu tự cột chặt đời mình vào con người mà cháu thấy trước sẽ không có hạnh phúc? Như vậy theo cô, cháu cần suy nghĩ kỹ những vấn đề sau để cuối cùng chọn một giải pháp theo cháu là tốt nhất.
-Bình tĩnh và công tâm xem xét, đánh giá về mối quan hệ giữa hai người có thực chất là tình yêu hay chỉ là thói quen tiếp xúc? Các cháu cuốn hút nhau bởi điều gì? Anh ấy có điểm gì tốt? "Nhân vô thập toàn" cháu ạ. Có thể do anh ấy quá o bế cháu làm cháu chán chăng? Nếu thấy chấp nhận được, việc làm đám cưới ở đâu, như thế nào, hai ngươi cần bàn bạc thống nhất sao cho thuận tiện. Cháu cứ nêu những suy nghĩ của mình như cháu đã kể với cô, nếu hợp lý, người yêu cháu sẽ phải đồng ý.
- Nếu cháu khẳng định không muốn có anh ấy trong cuộc đời mình thì đừng tiếp tục gắn bó. Phải đủ can đảm để nói thẳng với nhau sự thật. Phân tích cho anh ấy thấy hôn nhân khác với yêu. Cuộc sống hôn nhân kéo dài suốt cuộc đời còn lại, nảy sinh nhiều phức tạp, đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm và tình thương yêu cao hơn. Gượng ép, bó buộc sẽ làm cuộc sống gia đình nặng nề, ảnh hưởng xấu không chỉ tới hai người mà còn tới những đứa con. Vậy thì, tốt hơn hết hãy dũng cảm chia tay ngay từ bây giờ. Đau xót đấy nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cứ lấy nhau để rồi ly dị.
- Cháu đừng nghĩ cái quý giá nhất đời con gái cháu đã trao cho anh ấy thì cháu không thể lấy ai khác. Lúc này cháu cần nghiêm khắc với bản thân, lấy hậu quả của sự dễ dãi những tháng ngày qua làm bài học để cương quyết thay đổi lối sống. Cháu còn trẻ, còn nhiều cơ hội tiếp xúc với các chàng trai. Cô tin rằng bằng đức hạnh và sự duyên dáng của mình, cháu sẽ tìm được người con trai tốt, phù hợp với cháu hơn. Sự trinh trắng thật quý giá nhưng nó không là yếu tố duy nhất để đo giá trị một con người, nhất là khi người ta còn trẻ. Tất cả tùy thuộc vào sự tu dưỡng của cháu. Cháu hiểu ý cô chứ?
Cháu cần quyết định nhanh vì còn liên quan đến cái thai. Nếu cần giải quyết thì càng sớm càng tốt và đến bệnh viện để tránh tai biến. Chúc cháu sáng suốt và nhiều nghị lực sống.
Tâm Đan
![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)