Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mục tiêu số một

10:08, 01/08/2014

- Giải Vi-lích (V.League) 2014 sắp kết thúc rồi đó ông! Chân dung nhà vô địch cũng đã hé lộ rồi! Đó là cuộc đua giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một điểm mong manh (45 so với 44).  Hai ông lớn này vẫn đang ở thế giằng co quyết liệt. Chắc sẽ có bất ngờ!

- Giải Vi-lích (V.League) 2014 sắp kết thúc rồi đó ông! Chân dung nhà vô địch cũng đã hé lộ rồi! Đó là cuộc đua giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một điểm mong manh (45 so với 44).  Hai ông lớn này vẫn đang ở thế giằng co quyết liệt. Chắc sẽ có bất ngờ!

- Nói thiệt với ông, lâu nay tui chả quan tâm đến bóng đá xứ mình. Hổng tin ông đi làm cuộc phỏng vấn bỏ túi 10 người ngẫu nhiên chung quanh ông, hỏi xem họ có biết, có để ý đội nào vô địch Vi-lich mùa này không!

- Ông nói sao ấy chứ. Dù có chuyện này chuyện kia nhưng người hâm mộ có bỏ rơi bóng đá Việt Nam đâu. Bằng chứng là tuần rồi, trong trận Đồng Nai thắng SHB Đà Nẵng 2-1, sân vận động vẫn bán được vé, nhiều tấm băng-rôn của cổ động viên khá cảm động: “Chúng tôi luôn sát cánh cùng đội bóng”!

- Thì người hâm mộ là vậy, còn mấy ông làm bóng đá có phải như vậy đâu…

- Ý ông là sao?

- Là không phải mục tiêu của đội bóng nào cũng nhắm đến chức vô địch!

- Ủa, sao kỳ vậy? Mục tiêu của thể thao là giành chiến thắng, đội bóng nào mà không mong được vô địch?

- Thì vậy nó mới là bóng đá Việt. Nhiều đội bóng ngoại hạng chỉ đặt mục tiêu… trụ hạng thôi!

- Ủa, chứ cả giải bóng đá thì đặt mục tiêu thế nào?

- Ông hỏi nền bóng đá các nước khác, may ra tui trả lời được. Họ có nhiều mục tiêu để tiến lên. Còn bóng đá xứ mình thì mục tiêu quan trọng số một hiện nay là tìm lại... thời huy hoàng gần chục năm về trước!   

BA PHA

 

Tin xem nhiều