
- Đám cưới xứ ông ngộ thiệt. Mời 17 giờ mà đến 19 giờ mới nhập tiệc. Cô dâu chú rể chờ mỏi cổ. Khách cứ tới rề rà, gia chủ muốn đủ khách mới tuyên bố, người tới trước phải chờ người tới sau.
- Đám cưới xứ ông ngộ thiệt. Mời 17 giờ mà đến 19 giờ mới nhập tiệc. Cô dâu chú rể chờ mỏi cổ. Khách cứ tới rề rà, gia chủ muốn đủ khách mới tuyên bố, người tới trước phải chờ người tới sau.
- Cái chuyện giờ dây thun trong đám cưới người ta cũng bàn nhiều rồi ông ơi. Những người có kinh nghiệm đi ăn cưới thì đến trễ so với giờ ghi trên thiệp!
- Ủa, vậy sao không ghi đúng giờ trên thiệp cưới luôn cho nó văn minh?
- Người ta làm trễ so với giờ mời để mọi người đến còn thời gian, giao lưu, chia sẻ, trao đổi được với nhiều bạn bè, người thân lâu ngày hổng gặp. Hổng lẽ đến cứ xáp vào bàn tiệc để ăn xong rồi về thôi sao? Đám cưới là sinh hoạt văn hóa chứ có phải đi máy bay đâu.
- Mới đây thấy ông tư lệnh ngành nói mạnh lắm, ổng yêu cầu các hãng bay phải đạt những tỷ lệ đúng giờ nhất định từ tháng 9 tới rồi. Nếu để trễ, hủy chuyến vượt tỷ lệ thì sẽ cách chức mấy ông đứng đầu, còn khách hàng thì… chịu!
- Hổng sòng phẳng! Tại sao khách hàng cần hủy chuyến bay thì bị phạt tiền trên giá trị vé, còn mấy ổng làm trễ chuyến bay thì thượng đế không có quyền phạt tiền, trừ tiền?
- Ông đi đám cưới mà gia chủ tổ chức trễ, ông có cắt bớt tiền mừng?
- Sao lại so sánh khập khiễng vậy? Đám cưới là sinh hoạt văn hóa chứ có phải là chuyện mần ăn như hàng không đâu!
BA PHA

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









