- Trong lúc tắm ở sông Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), 3 em học sinh không may bị rơi vào vùng nước sâu và bị dòng nước nhấn chìm. Lúc người dân chạy ra thì chỉ cứu được một em.
- Trong lúc tắm ở sông Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), 3 em học sinh không may bị rơi vào vùng nước sâu và bị dòng nước nhấn chìm. Lúc người dân chạy ra thì chỉ cứu được một em.
- Ông ơi, những tai nạn thương tâm như thế cảnh báo hoài mà cứ xảy ra hoài. Mới đây trên Buôn Đôn, Đắk Lắk cũng có 3 em chết đuối rất đau lòng!
- Thật ra thì tôi không muốn nhắc, nhưng ông nói thì tôi nhớ lại. Năm ngoái, cũng tầm này, 5 em học sinh nghèo ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc đi mót điều, tranh thủ tắm sông đã phải chết thảm!
- Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Mỗi năm cả nước có hơn 3.500 trẻ tử vong vì loại tai nạn thương tâm này, gần bằng tai nạn giao thông đối với trẻ em đó ông ạ!
- Nhưng sao người lớn không làm gì để ngăn chặn mấy chuyện thương tâm này ông?
- Bậy bạ, sao lại không làm gì? Làm nhiều là đằng khác. Có điều cơm áo gạo tiền nó thúc bách hơn việc dành thời gian giúp cho con trẻ những kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình.
- Nói như thế chẳng lẽ lại đổ lỗi những cái chết của các em cho sự thiếu thốn, khó khăn à?
- Thì đâu phải trẻ em nào cũng có điều kiện đến các hồ bơi đủ tiêu chuẩn? Đâu phải địa phương nào cũng tổ chức dạy bơi cho các em được? Đâu phải cha mẹ nào cũng có thời gian lo cho các em hoàn toàn?
- Vậy thì chỉ có cách là cấm tiệt các em nhỏ không được đi tắm sông, suối, ao hồ thôi!
- Cũng không được. Trời nắng nóng thế này mà cấm các cháu đi tắm là thế nào?
- Vậy thì tôi tìm ra rồi: Nguyên nhân các em bị đuối nước là tại… ông Trời. Phải kiến nghị ông Trời không nắng nóng nữa thôi!
BA PHA












