Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thư của Táo

12:02, 02/02/2013

Gửi bà con hạ giới!

Thần Đất, thần Nhà và thần Bếp (tự là Táo quân) có mấy lời nhắn trước chuyến đi xa.

Gửi bà con hạ giới!

Thần Đất, thần Nhà và thần Bếp (tự là Táo quân) có mấy lời nhắn trước chuyến đi xa.

Chỉ còn một ngày nữa, Ta phải phi về Trời để báo cáo Ngọc Hoàng tình hình năm qua. Và cũng như mọi năm, theo phong tục cổ truyền của nước Việt mình, bà con thường tiễn đưa Ta về Trung ương bằng những mâm cúng trước 12 giờ trưa kèm theo những lời thỉnh nguyện.

Mấy năm gần đây, các thể loại lễ vật của bà con liên tục phát triển, không chỉ mũ cánh chuồn, hia hài, cá chép mà còn có cả iPhone, iPad, Camry, Lexus... hàng mã. Bên cạnh bánh kẹo, trầu cau, rượu, hương, đèn nến, hoa tươi, ngũ quả còn có cả mâm xôi thịt.

Đa số bà con cúng lễ giản dị ở nhà riêng nhưng cũng có nhiều vị còn thói quen mang lễ vật mua sắm đắt tiền ra các nơi công cộng để thắp hương, khấn vái rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… Đám kinh doanh dịch vụ ăn theo cũng tổ chức đáp ứng nhu cầu này.

Ta đã nhiều năm bị Ngọc Hoàng phê bình về tình trạng bà con vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường... khi “tiễn ông Táo”. Ta cũng đã phải giải trình với Ngọc Hoàng về đơn thư tố cáo chuyện cá chép phóng sinh, chết oan vì Táo (chẳng là có nhiều kẻ chuyên vớt lại những con cá chép công nghiệp không biết bơi và yếu sức vừa được thả xuống để tiếp tục quay vòng bán nhiều lần).

Nay Ta viết thư này sức cho bá tánh rằng năm nay, Táo quân sẽ không nhận lễ đắt tiền, không nhận cá chép “quay vòng”, không nhận lễ của người xả rác, xả túi ny-lông làm ô nhiễm môi trường.

Dẫu biết phong tục cúng ông Táo đã đi vào nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nhưng Ta vẫn phản đối kiểu vung tiền cho đồ hàng mã và phóng sinh cá nhưng là giết cá. Đó là một thứ hủ tục chứ không còn là văn hóa đâu nghen!

Chào thân ái và hẹn gặp lại bà con chiều 30 Tết!

Táo (đã ký)

  Ba Pha sao y bản chánh

Tin xem nhiều