
- Trời ơi! Bực mình quá đi à!
- Có chuyện gì thế người đẹp? Người đẹp mà nhăn nhó là cũng thành xấu à nha!
- Trời ơi! Bực mình quá đi à!
- Có chuyện gì thế người đẹp? Người đẹp mà nhăn nhó là cũng thành xấu à nha!
- Anh Ba coi có tức không chứ, em vừa thấy báo bị trừ mất gần 150 ngàn phí quản lý thẻ ATM nè! Lúc mở thẻ thì miễn phí, giờ chặt đẹp thế không biết!
- À, đó là chuyện thường mà, mặt hàng nào cũng được áp dụng chiêu đó, thẻ ATM cũng thế thôi.
- Thế nhưng, ngân hàng thu đủ loại dịch vụ hết đó anh, nào là giao dịch trên internet nè, phí cũng chả rẻ đâu, nhất là chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác; phí nhắn tin thông báo tài khoản…
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, người ta kinh doanh mà. Kinh doanh thì phải nghĩ ra đủ thứ dịch vụ để kiếm lời chứ!
- Thế nên khổ thêm một nỗi là họ thuyết phục người sử dụng lao động dùng dịch vụ của họ, thành ra tôi có cả đống thẻ nè. Có những thẻ còn vài trăm ngàn mà chả giao dịch gì nữa nên cứ trả phí nọ, phí kia cho đến khi thẻ bị khóa thôi.
- Thì ngân hàng có “hoa hồng” cho các đơn vị sử dụng thẻ mà, nên hoa hồng của ngân hàng nào hấp dẫn thì chủ của em sẽ “chuyển” ngay thôi.
- Vậy mà cứ bảo là không để người lao động nắm dao đằng lưỡi. Em nghĩ kiểu này là chúng ta nắm hai tay hai lưỡi dao đó anh à!
BA PHA











