Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hổng có thuốc

11:12, 17/12/2012

- Có dịch vụ mới đây, ông hùn vốn với tui làm ăn không?

- Vụ gì?

- Có dịch vụ mới đây, ông hùn vốn với tui làm ăn không?

- Vụ gì?

- Để tui kể cho có lớp có lang nè. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, mới đây đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thủ đô khi làm nhiệm vụ, không được túm năm tụm ba, ngồi hàng quán; thấy chai lọ vỡ trên đường gây nguy hiểm phải mượn chổi, xẻng ra dọn dẹp. Đại tá Chung cũng nhấn mạnh yêu cầu CSGT chấm dứt tình trạng đứng ở nơi khuất, thiếu ánh sáng mà phải đứng ở vị trí nằm trong tầm quan sát của người tham gia giao thông; ngay lực lượng đặc biệt khi làm nhiệm vụ ban đêm cũng phải chọn chỗ sáng!

- Cái này tui có nghe, mà làm ăn gì trong vụ này?

- Tui nói chưa hết. Ông Giám đốc Công an TP. Hà Nội còn yêu cầu CSGT trong khi làm nhiệm vụ phải nở nụ cười!

- Không chỉ CSGT đâu, tui thấy người làm ngành nào bây giờ cũng cần biết nở nụ cười ông ạ! Nụ cười công chức mình giờ thiếu vắng quá! Mà chuyện nở nụ cười này thì liên quan gì đến chuyện làm ăn?

- Ông bình tĩnh nào. Tui định rủ ông chung vốn buôn thuốc!

- Thuốc gì?

- Thuốc gây cười. Ông tưởng cười dễ lắm à?

- Nở nụ cười thì có khó gì?

- Hổng phải vậy đâu. Công chức mình nhiều người bị “dị ứng cười” với dân lâu rồi ông ạ, cái này phải có thuốc chữa mới hết! Muốn họ niềm nở, tươi cười với dân trong các quan hệ công tác, thì phải chữa cái bệnh dị ứng cười, chứ không phải mấy lời khuyên răn của lãnh đạo là xong!

- Thì đó, mình buôn thuốc gây cười cho công chức khi tiếp dân, khi giải quyết công vụ!

- Làm gì có thứ thuốc đó mà buôn với bán ông ơi. Chữa cái bệnh đó phải chữa từ nhận thức kia.

BA PHA

 

Tin xem nhiều