Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vật lạ

11:11, 02/11/2012

Gửi ông Ba Pha!

Cả tuần nay, câu chuyện áo ngực có xuất xứ từ Trung Quốc bị phát hiện có chứa thuốc lạ, chất lạ ồn ào trên báo chí, các diễn đàn internet, blog, mạng xã hội. Không chỉ chị em mà cánh đàn ông cũng bàn tán sôi nổi.

Gửi ông Ba Pha!

Cả tuần nay, câu chuyện áo ngực có xuất xứ từ Trung Quốc bị phát hiện có chứa thuốc lạ, chất lạ ồn ào trên báo chí, các diễn đàn internet, blog, mạng xã hội. Không chỉ chị em mà cánh đàn ông cũng bàn tán sôi nổi.

Nhiều chị em đọc báo cũng tự rạch bỏ cái áo ngực của mình để tìm xem có chất lạ không. Có người thay áo ngực mới hàng Việt Nam chính hiệu rồi nhưng giờ vẫn lo hổng biết sắp tới có bệnh gì không.

Thiệt tình mà nói, áo ngực có nước, có hột này nhiều chị em xài lâu rồi bởi vì vừa rẻ vừa có nhiều loại đẹp. Chị em cũng biết “ưu tiên dùng hàng Việt” nhưng hàng Việt mình còn hiếm và đắt quá trong khi hàng Trung Quốc rẻ hơn, chỉ cần 30 ngàn  đồng là có thể mua được.

Rẻ gì thì rẻ chớ ảnh hưởng sức khỏe là không xong. Bộ ngực của chị em mà có chuyện gì thì con cái, thậm chí chồng cũng bị vạ lây (đừng hiểu lầm, ý tui nói là mấy chị có con còn bú sữa, chồng phải lo làm kiếm tiền mua sữa ấy mà)!

Các anh kiểm tra thị trường thì đang thi nhau sờ, bóp, vạch... áo ngực của tiểu thương, bóp xong bảo còn nữa thì đưa ra để... bóp tiếp. Chị em ai nấy đều im re. Mấy ảnh vất vả lập biên bản, rạch, xé cả tuần qua… nhưng chờ hoài chưa thấy công bố “vật thể lạ” ấy là cái gì.

Vì thế, tui gửi thư này nhờ ông Ba Pha nhắn giúp cơ quan chức năng rằng, vật lạ ấy độc hay không thì sớm cho chị em - đặc biệt là dân tiểu thương  biết để an tâm.

Cảm ơn ông!

Tái bút: Ông cũng phải thận trọng trong chuyện gãi ngực giùm vợ ban đêm nếu bà nhà kêu bị ngứa à nghen!

Nữ tiểu thương (Ba Pha chép lại)

 

Tin xem nhiều