
- Đố ông cái gì chỉ có tăng chứ không có giảm?
- Đầu tuần hỏi câu hóc búa vậy cha, nhưng mà để coi, những thứ tăng mà không giảm là tuổi tác, chiều cao, kiến thức… đúng không?
- Đố ông cái gì chỉ có tăng chứ không có giảm?
- Đầu tuần hỏi câu hóc búa vậy cha, nhưng mà để coi, những thứ tăng mà không giảm là tuổi tác, chiều cao, kiến thức… đúng không?
- Tuổi tác có khi cũng bị giảm do phát hiện khai sinh sai, chiều cao về già có khi bị còng lưng, kiến thức thì lớn tuổi có khi cũng lú lẫn…
- Thôi tui thua. Vậy đáp án là gì?
- Tui hỏi ông, trong vòng một tháng rưỡi qua, Bộ Tài chính có bao nhiêu lần điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu?
- Dễ ợt. Bốn lần!
- Hỏi tiếp nè, sau khi giá xăng dầu giảm thì các dịch vụ có cái nào giảm không?
- Tui thấy giá cả nhiều thứ cũng cứ tăng chứ không giảm. Thằng em tui đánh hàng tuyến Bắc - Nam kể là giá vận tải tuyến này không giảm mà còn tăng 2 triệu đồng! Taxi thì tui không đi nên chả biết, nhưng nghe đâu cũng chưa giảm!
- Đúng vậy, nhiều doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách cứ trì hoãn giảm cước. Giá dịch vụ vận tải chỉ tăng chứ không giảm!
- Ông đố hóc búa vậy làm sao mà tui nghĩ ra. Đúng là khi xăng dầu vừa lên thì nhà xe tăng giá cước rất nhanh, nhưng khi xăng giảm, họ lờ đi, không giảm cước. Vậy là thiếu sòng phẳng, thiếu công bằng, thiếu đạo đức kinh doanh ông hén?
- Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu họ giảm giá theo giá xăng dầu rồi. Bộ cũng đề nghị các sở tài chính kiểm soát vụ giá cước này rồi!
- Vậy sao họ chưa chịu giảm?
- Chắc họ “quên” thôi ông ơi!
BA PHA
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












