
- Nghe đâu người ta đang lo ngại về sự đổ vỡ của ngành bất động sản đó ông!
- Nghe đâu người ta đang lo ngại về sự đổ vỡ của ngành bất động sản đó ông!
- Đổ vỡ là đổ vỡ thế nào? Chúng ta có đến 85 triệu dân. Như ông, như tui và biết bao nhiêu người lao động bình thường khác vẫn đang mơ có cái nhà riêng đẹp còn chưa được làm sao lại lo thị trường đổ vỡ.
- Nhưng như ông, như tui thì tiền đâu mà mua nhà?
- Vấn đề là ở chỗ đó. Sản phẩm làm ra là để cho người ta mua mà sử dụng chứ, đâu có phải là để đá qua đá lại chơi đâu. Bất động sản đóng băng, ế ẩm là do người có tiền đầu cơ, ghìm giữ, làm giá để làm khổ những người không có mảnh đất cắm dùi như tui với ông thôi.
- Nhưng vẫn có người đang lo giùm cho giới kinh doanh địa ốc, nên muốn tiếp tục tài trợ vốn cho hoạt động đầu cơ này đó nghe.
- Bấy lâu nay, thị trường thuận lợi thì các doanh nghiệp hưởng lợi lớn, ngược lại thị trường bất lợi thì ngân hàng sẽ tiếp tục bơm vốn cho bất động sản cho đến khi thuận lợi trở lại. Cho nên người ta mới ồ ạt đầu tư vào. Nhưng nếu thất bại, thì hệ thống ngân hàng, mà thực chất là nền kinh tế sẽ gánh chịu thay.
- Ông nói gì nghe ghê vậy, rủi nó đổ bể thì những người thấp cổ bé họng như tui với ông cũng phải gánh à?
- Chứ sao!
- Vậy là cứ để nó vỡ phải không ông?
- Bộ ông chưa nghe một vị bộ trưởng nói à, phải vì lợi ích của hơn 80 triệu dân, chứ sao lại vì lợi ích của một nhóm người nhỏ xíu vậy?
- Ờ hén! Nhưng mà nước mình nhiều bộ lắm ông ơi…

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









