Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hại

10:11, 04/11/2011

- Một cán bộ của Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội vừa bị phát hiện đi thi giùm cho ông phó giám đốc sở này trong một buổi thi chuyên viên chính.

- Một cán bộ của Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội vừa bị phát hiện đi thi giùm cho ông phó giám đốc sở này trong một buổi thi chuyên viên chính.
- Ủa, sao lại nói theo cấu trúc bị động vậy cha? Sao không nói là ông phó giám đốc sở đó nhờ người đi thi giùm?
- Chuyện là vầy. Vụ thi giùm bị bể. Cái ông phó sở ấy giải thích là tại cậu phó phòng này “tự ý đi thi hộ” với động cơ “để lấy lòng sếp” chứ ổng hổng có nhờ, ổng đã xin phép vắng thi để đi công tác.
- Chà, cái kiểu lấy lòng như vầy là làm hại sếp rồi! Khờ thế không biết. Rủi thi điểm kém, thi rớt thì ăn nói với sếp thế nào?
- Dù sao anh phó phòng này cũng đã bỏ công sức tìm hiểu giờ thi, lịch thi, địa điểm thi và môn thi của sếp để tự ý đi thi giùm. Nhưng lấy lòng kiểu này đúng là  vừa mất công vừa có nguy cơ rước họa vào thân. Tính toán kém!
- Nói đùa vậy thôi chứ “ăn có mời, làm có khiến”, để coi, rồi thanh tra cũng làm rõ cái vụ “lấy lòng” này thôi ông ơi. Lúc đó không chừng anh phó phòng này bị đổi tội danh từ “cố ý nịnh sếp” thành “không hoàn thành nhiệm vụ sếp giao”!
- Thì tui cũng đùa với ông cho vui chứ nói thiệt, chuyện học giùm, điểm danh giùm, mua điểm, chạy đề ở mấy cái lớp bồi dưỡng, lớp lấy chứng chỉ dành cho cán bộ lâu nay cũng xuất hiện nhiều. Ai cũng biết, cũng thấy và cũng lờ đi! Kiểu học hành, thi cử này thì đúng là lấy lòng sếp để thành hại các sếp đó ông ơi!
- Xét cho cùng thì kiểu dạy và học này sẽ hại dân thôi!

BA PHA

 

Tin xem nhiều