Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ai giải quyết?

09:11, 07/11/2011

- Mới đầu tuần mà đọc báo xong hết muốn làm gì luôn ông hén!
- Sao mà bi quan vậy?

- Mới đầu tuần mà đọc báo xong hết muốn làm gì luôn ông hén!
- Sao mà bi quan vậy?
- Thì ông coi, đùng một cái chết 10 con người ta, 23 người bị thương nặng, trong đó có 8 người nguy kịch ở Bình Thuận. Thảm họa chứ còn gì?
- À, chuyện giao thông là chuyện thường ngày ở xứ ta, có gì đáng ngạc nhiên đâu!
- Sao ông bình thản thế được? Bao nhiêu mạng người và bao nhiêu gia đình đau khổ đấy ông biết không?
- Thì tui thấp cổ bé họng thế này, biết làm thế nào bây giờ. Trước ông biết bao nhiêu người cũng kêu ầm lên rồi, chứ có phải không đâu. Mà rồi thì tình hình ngày càng tệ hơn.
- Thế chẳng nhẽ cứ để yên thế à?
- Để yên hay không để yên thì không phải là chuyện ông hay tui quyết định được. Có nhiều chuyện còn kinh khủng hơn mà cũng chưa biết giải quyết sao đây.
- Chuyện gì?
- Thì chuyện cái cậu lên mạng ba hoa về chuyện gây tai nạn giao thông làm chết người. Đã thế còn dùng những lời lẽ rất vô văn hóa với người bị nạn nữa.
- Có chuyện đó nữa à!
- Thế cho nên tui mới không ngạc nhiên về vụ tông xe vừa rồi. Khi con người đã lạnh lùng đến vậy, coi thường mạng sống của đồng loại đến vậy, thì tai nạn nhiều như thế, thảm khốc như thế cũng không lạ.
- Vậy, mình làm thế nào?
- Chuyện đó cũng không đến lượt tui với ông giải quyết!
- Thế ai có trách nhiệm giải quyết?
- Những người đang im lặng ấy!

BA PHA
Tin xem nhiều