
- Mới đọc báo, thấy có con số thống kê rằng ngày càng nhiều người bỏ tiền tỷ ra nước ngoài chữa bệnh đó ông.
- Mới đọc báo, thấy có con số thống kê rằng ngày càng nhiều người bỏ tiền tỷ ra nước ngoài chữa bệnh đó ông.
- Vụ này tôi cũng không giải thích được. Chắc là vì ngành y chưa phát động chiến dịch “người Việt dùng hàng Việt”. Hàng Việt ở đây là dịch vụ.
- Thực ra thì đa số bà con nghèo của mình dù không muốn cũng phải dùng dịch vụ Việt thôi ông ơi, cần gì phát động. Nhưng số người ra nước ngoài chữa bệnh ngày càng nhiều cũng là điều đáng nói ông ạ.
- Họ đi chữa bệnh ở nước ngoài vì trong nước chưa có những thiết bị hiện đại.
- Cái này đúng một phần thôi. Thiết bị y tế của Việt Nam hiện nay nhìn chung là hiện đại ngang tầm thế giới rồi.
- Nhiều người không muốn chữa bệnh trong nước vì sợ phải nằm chen chúc, nhà vệ sinh hãi hùng, thái độ tinh thần phục vụ bệnh nhân của nhân viên y tế chưa tốt…
- Thôi ông ơi, đã có tiền thì muốn gì mà chả được. Trong nước bây giờ đầy những chỗ chữa bệnh sang trọng thôi.
- Vậy chẳng lẽ bác sĩ Việt Nam dở à?
- Cái này càng không đúng. Thi vào trường đại học y dược điểm chuẩn rất là cao. Nghĩa là thi đậu vào trường y là những người học rất giỏi, đúng không?
- Ừ hén. Vậy thì cuối cùng tại sao?
- Tui nghĩ, lý do là chỗ sang trọng, dịch vụ tốt thì chưa tạo được lòng tin; chỗ bác sĩ tốt thì dịch vụ lại kém.
- Có lẽ vậy. Cuộc đời nhiều khi vẫn tréo ngoe vậy đó ông!
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











