
- Tuần rồi, chuyện một cô diễn viên được chọn làm đại sứ du lịch khá ồn ào trên công luận!
- Báo chí thời internet này nhiều khi cũng quá đà. Lẽ ra, các bài viết chỉ nên phê bình chuyện làm tùy tiện, thiếu dân chủ, công khai của cơ quan có trách nhiệm đề cử. Đằng này họ lại câu khách lại bằng cách xúm vào chuyện đời tư cô diễn viên…
- Tuần rồi, chuyện một cô diễn viên được chọn làm đại sứ du lịch khá ồn ào trên công luận!
- Báo chí thời internet này nhiều khi cũng quá đà. Lẽ ra, các bài viết chỉ nên phê bình chuyện làm tùy tiện, thiếu dân chủ, công khai của cơ quan có trách nhiệm đề cử. Đằng này họ lại câu khách lại bằng cách xúm vào chuyện đời tư cô diễn viên…
- Thì các tác giả ấy phải cố chứng minh diễn viên này không xứng đáng ấy mà!
- Đâu phải. Họ kiếm cớ để đăng hình ảnh cô ta thôi. Một cô gái trẻ, xinh đẹp, làm nghệ thuật, thì ba cái chuyện điều tiếng khó tránh được lắm. Nhưng rốt cuộc có cái xì-căng-đan nào lớn đâu, chỉ có vài ba tấm ảnh hơi hở hang, nhưng trách thì trách các nhà tổ chức, đạo diễn, nhất là ông tổng đạo diễn chứ sao lại trách cô ta vì đâu phải diễn viên muốn mặc gì lên sân khấu, lên màn hình cũng được đâu?
- Nhưng người ta còn chê cô ấy chưa đủ trình độ…
- Một cô gái trẻ đã thông thạo 2 - 3 ngoại ngữ thì mấy người chê cô ấy chưa đủ trình độ chắc phải thạo đến mấy chục ngôn ngữ ông hè!
- So sánh thì khập khiểng lắm ông ơi. Chuyện trình độ đâu phải đo bằng ngoại ngữ. À, có người còn nói rằng đã vào cương vị đại sứ như thế phải lo giữ thể diện quốc gia…
- Thì đúng là như vậy. Cô đại sứ này chưa làm nên chả biết thế nào. Chứ nói thiệt với ông, nhiều vị hiện nay đáng lẽ phải giữ thể diện quốc gia hơn các đại sứ kiểu này nhiều nhưng đâu phải ai cũng làm được đâu…
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












