Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng có ngẫm

09:10, 14/10/2011

- Nghe nói ông mới được con gái mua tua đi du lịch Tây về? Có chuyện vui kể nghe với!

- Nghe nói ông mới được con gái mua tua đi du lịch Tây về? Có chuyện vui kể nghe với!
- Thì bển cũng như trong phim, mấy ông coi hoài có gì đâu mà kể. Còn vui sao nổi mà vui ông!
- Ủa?
- Thì đi và thấy người ta, tự nhiên liên tưởng tới mình, buồn chứ sao!
- Nè, ông hư nghe, bộ ông nhìn phụ nữ Tây rồi nghĩ tới chị Ba ở nhà mà buồn à!
- Bậy bạ nờ! Ta nói mấy nước tư bổn nó phát triển quá sá. Lên tàu điện, mình nghĩ về đường sắt Việt Nam, dịch vụ đường sắt xứ mình; đi xuống ga metro, thấy người ta bán hàng hoành tráng như siêu thị trong lòng đất, cứ nghĩ đến hầm đường bộ Kim Liên (Hà Nội); đi taxi, nhớ chuyện chạy điêu của tài xế Việt; thấy phố xá họ sạch boong, cứ nghĩ đến các nơi công cộng ở trong nước... Nhiều lắm, nói chung là buồn!
- Ôi, đó cũng là tâm lý thường tình thôi ông ơi. Dân ta khi có cơ hội đi du lịch chung với nhau ở nước ngoài, nhứt là ở các nước phát triển, thường hay liên tưởng chuyện bên nhà, lúc đó, ai cũng “nói xấu” quê hương bằng tình yêu đó mà.
- Thì đúng là không yêu quê hương đất nước mình thì chẳng ai nghĩ ngợi như vậy. Nhưng cái vụ “trông người mà ngẫm đến ta” này cũng xuất phát từ chút mặc cảm đó ông ơi.
- Thôi, người ta đi nước ngoài hoài, mà cứ nghĩ ngợi như ông thì chịu gì nổi. Trông người thì cứ trông cho sướng mắt đi, ngẫm chi cho nó khổ cha!

BA PHA

 

Tin xem nhiều