Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nói với con trước ngày khai trường

10:09, 04/09/2011

Tèo nè!
Hôm nay con vào lớp một, mở đầu cho hành trình 12 năm phổ thông của con. Ba biết con háo hức lắm. Giờ ba tranh thủ tâm sự với con vài điều.

Tèo nè!
Hôm nay con vào lớp một, mở đầu cho hành trình 12 năm phổ thông của con. Ba biết con háo hức lắm. Giờ ba tranh thủ tâm sự với con vài điều.
Ngôi trường con đến học không hoàn toàn đẹp như lời những bài hát mẹ dạy cho con nghe đâu. Ba phải chật vật lắm mới chạy cho con vào đó được. Còn chạy thế nào thì sau này lớn lên con mới hiểu. Con phải tập làm quen với việc đeo cái cặp thật nặng vì nhiều sách tập chứ không như hồi ở mầm non và rồi phải tập làm quen với chuyện đi học thêm nữa.
Dần dần con sẽ quen thôi. Ráng nghe con. Sau 12 năm, con sẽ được vào đại học. Đại học bây giờ sướng lắm. Người ta làm đủ cách để mời học sinh vào học, từ phát tờ rơi đến khuyến mãi. Chỉ cần 8 điểm cho 3 môn là thành sinh viên.
Ba cũng nghe người ta nói đến triết lý giáo dục này nọ rất to tát. Ba cũng nghe nói đến những đề án quy hoạch 20, 50 năm cho giáo dục đại học nhưng năm nào tiểu học vẫn phải nhồi nhét, vẫn cứ thiếu trường, thiếu lớp, phải học ca trưa, học ở lớp sĩ số quá đông. Chuyện lệch pha này chắc người ta còn lo tiếp.
Dù sao, con vẫn còn hơn nhiều bạn cùng lứa ở vùng núi, vùng sâu. Các bạn ấy nghèo khó lắm. Hôm qua có một quan chức dự lễ khai giảng cho kẹo, các bạn ấy bỏ ngay vào miệng nhai ngon lành mà không bóc vỏ kẹo. Khổ thế.
Phần con bây giờ phải lo học thôi. Ráng nghe con. Đến lúc vào đại học là sướng rồi!
Ba của con -  Hai Lúa.

BA PHA (chép lại)

 

Tin xem nhiều