Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đổi thuốc

10:09, 19/09/2011

- Hôm qua, tôi mới đi đám tang người bạn học phổ thông.
- Ui! Chết trẻ thế, mới chưa tròn 40 mà đã đi rồi à!

- Hôm qua, tôi mới đi đám tang người bạn học phổ thông.
- Ui! Chết trẻ thế, mới chưa tròn 40 mà đã đi rồi à!
- Bệnh nan y, đành chịu thôi ông. Nhưng nhìn gia cảnh, thấy thương quá. Vợ thì dại, con còn thơ.
- Tội nghiệp.
- Ừ, tội thật! Cô vợ kể, khi biết mình bị bệnh nặng, chữa tốn kém, anh bạn tôi không chịu chữa theo phác đồ của bác sĩ. Anh ấy bảo “dành dụm được bao nhiêu thì để cho con gái học hành. Bệnh nặng, trước sau gì cũng đi, chữa làm gì cho phí tiền”. Thế là toàn uống thuốc lá cỏ gì đó thôi.
 - Có bảo hiểm y tế đàng hoàng sao lại phải vậy?
- Bảo hiểm thì bảo hiểm chứ, bệnh nặng, có những chi phí hàng mấy chục  đến hàng trăm triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú...
- Ừ! Mà nghe nói, sắp tới, viện phí sẽ tăng cao nữa, nói dại lỡ có bị bệnh, tôi với ông chắc cũng phải chơi cái sách dùng thuốc Nam thôi ông à! Vừa tiết kiệm, vừa được tiếng là dân Nam dùng thuốc Nam, người Việt dùng hàng Việt.

BA PHA
Tin xem nhiều