
- Nghe nói bệnh tay chân miệng đang có nguy cơ là đại dịch đó!
- Người ta lo xa thôi chứ bệnh này chủ yếu là con nít bị nhiễm mà!
- Nghe nói bệnh tay chân miệng đang có nguy cơ là đại dịch đó!
- Người ta lo xa thôi chứ bệnh này chủ yếu là con nít bị nhiễm mà!
- Ê, đừng có giỡn nghe. Cả nước giờ có gần 80 ngàn ca bệnh, có gần 100 ca tử vong từ đầu năm tới giờ. Bộ Y tế dự báo sắp tới, tình hình mắc bệnh còn diễn biến phức tạp cả về tính chất và quy mô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống quyết liệt.
- Đồng Nai mình cũng nằm trong những tỉnh, thành có số ca tử vong nhiều à nghen.
- Đó, tui nói là có nguy cơ đại dịch mà!
- Đại dịch thì không đến nỗi nhưng mà là bệnh trầm kha thì nó có lâu rồi.
- Ơ hay?
- Nghe nè, lâu nay các vấn đề nóng bỏng của đất nước, từ xây dựng thể chế như kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp... đến chuyện cụ thể như kinh tế tư nhân, chống tham nhũng ..., Đảng đều ra nghị quyết, chỉ rõ lộ trình và bước đi cụ thể. Song nơi này nơi khác, lúc này lúc khác, việc thực hiện các nghị quyết cũng có lúc bị bệnh “tay chân miệng” đó!
- Ý ông là?
- Là chỉ có người vung tay, múa chân và hô khẩu hiệu chứ chưa đưa vào thực tiễn.
- Tui hiểu rồi, ý ông là chuyện lời nói không đi đôi với việc làm giờ cũng trở thành dịch bệnh!
- Đúng! Bệnh tay chân miệng của trẻ con thì các chuyên gia khuyến cáo phải rửa tay bằng xà phòng. Còn cái bệnh “tay chân miệng” của cán bộ công chức phải chữa bằng cách gì ông?
- Bằng sự phân công, phân nhiệm thật cụ thể, bằng sự tuyên chiến với kiểu làm việc “nói mà không làm” vốn xa lạ với đạo đức Hồ Chí Minh!


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











