
- Ông có nhớ thế hệ tụi mình ngày xưa đi học, kiếm được tờ họa báo Liên Xô để bao tập là mừng quá chừng?
- Ông có nhớ thế hệ tụi mình ngày xưa đi học, kiếm được tờ họa báo Liên Xô để bao tập là mừng quá chừng?
- Thời đó tui còn bao tập bằng... giấy vỏ bao xi măng đó ông. Nhưng cái thời khốn khó đó qua lâu rồi. Bây giờ sắp nhỏ được bao tập kiểu đồng phục, nhà trường họ in sẵn cái bao tập để bán.
- Chuyện bao tập thì tôi không nói nhưng mấy năm gần đây, không hiểu sao các trường lại ép học sinh phải bao thêm bên ngoài một cái “bao kiếng”, tức là cái bao bằng giấy ny-lông.
- Thì làm vậy tập mới đẹp và sạch sẽ.
- Ơ hay, ngày xưa tui với ông đi học có bao tập kiểu đó đâu mà sách vở vẫn sạch và đẹp. Thậm chí nhìn rất phong phú. Tập sách mỗi bạn đều có nét riêng, không lẫn vào đâu được.
- Nhưng có cái bọc ny-lông thêm vào thì nó sạch sẽ, vệ sinh hơn ông ơi!
- Trời đất, cả thế giới đang kêu gọi giảm túi ny-lông vì an toàn, sạch sẽ, vệ sinh đó nghe. Chính các trường phổ thông mấy năm qua cũng ra sức tuyên truyền cho học sinh hạn chế sử dụng bao ny-lông. Bây giờ lại bắt ép các cháu xài bao tập ny-lông, sạch là sạch chỗ nào?
- Ừ hén, cái bao ny-lông đó một thời gian cũng hư. Cả nước có 10 triệu học sinh, cứ tính bình quân mỗi em xài 1 bao thì cũng có khoảng 10 triệu bao giấy kiếng này thải ra môi trường mỗi năm
- Một cái bao kiếng hiện nay bán khoảng 1.000 đồng. Nếu mỗi em học sinh phổ thông chỉ dùng bình quân 10 cái để bao tập, sách, số tiền cả nước chi ra cho chuyện bao kiếng này cũng đến 100 tỷ đồng!
- Từng nhà cụ thể nghe không sao, nhìn đại cục mới thấy đáng lo thiệt. Bỏ ra 100 tỷ đồng để rước về cái… ô nhiễm thì vô lý quá ông hè!


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











