Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghẽn mạch thôi

10:07, 04/07/2011

- Ấn Độ có cái trang web “Tôi đã hối lộ” (I paid a bribe) để người dân tham gia chống tham nhũng. Trong 11 tháng qua, đã có 10.000 câu chuyện, phản hồi về nạn tham nhũng tại 415 thành phố và 21 cơ quan chính phủ của Ấn Độ...

- Ấn Độ có cái trang web “Tôi đã hối lộ” (I paid a bribe) để người dân tham gia chống tham nhũng. Trong 11 tháng qua, đã có 10.000 câu chuyện, phản hồi về nạn tham nhũng tại 415 thành phố và 21 cơ quan chính phủ của Ấn Độ...

- Ai nghĩ ra cái vụ này hay ghê nha. Họ tạo ra cơ chế tự giác và tự chịu trách nhiệm trong kể chuyện. Và cái đó trở thành một thứ vũ khí chống tham nhũng đó ông.

- Thực ra thì trang web này cho phép mọi người lên tiếng về tham nhũng mà không cần tiết lộ danh tính với ba loại chính, gồm: “tôi đã hối lộ”, “tôi đã không hối lộ” và “tôi không cần hối lộ”. Tất nhiên họ có nhóm điều hành để hạn chế tối đa chuyện vu khống, thông tin sai sự thật…

- Nhưng mà rất nhiều người lên tiếng trên trang web này vẫn ký tên thiệt đó ông!

- Thực ra ý tưởng ban đầu của trang web này là chia sẻ kinh nghiệm về tiền đút lót, hối lộ cho việc gì, chuyện xảy ra đâu và số tiền phải chi ra là bao nhiêu. Nhưng khi thông tin công khai thì một số tệ nạn đã được dẹp bỏ.

- Sao ở nước mình không ai làm cái web vậy ông?

- Bây giờ ai muốn phản ánh các tệ nạn nhũng nhiễu, các loại tiền bôi trơn, tiền đen, các chuyện tặng xe hơi, biệt thự; chứng khoán...  thì cđến các cơ quan phòng chống tham nhũng chứ mở trang web kiểu này thì không thọ nổi đâu ông ơi.

- Tại sao?

- Vì s có quá nhiu lượt truy cp nên nó nghn mch hoc s b tn công t chi dch v liên tc nên chng ai vào được đâu mà đóng góp phê bình!

BA PHA

 

Tin xem nhiều