Cô Ba cà phê tỏ vẻ quan tâm đến chú Tám xe ôm:<br>
- Sáng nay sao con thấy chú mặt mày buồn queo, bộ chú hổng khỏe hả?
Cô Ba cà phê tỏ vẻ quan tâm đến chú Tám xe ôm:
- Sáng nay sao con thấy chú mặt mày buồn queo, bộ chú hổng khỏe hả?
Chú Tám bỏ tờ báo xuống bàn:
- Cám ơn bây quan tâm tao. Tao thì cọp vật 3 ngày hổng chết, có bịnh gì đâu. Có điều, bữa nay đám giỗ má xấp nhỏ. Bả “đi” nay cũng mười mấy năm rồi. Hồi đó nhà nghèo, bả vất vả quá trời. Giờ đời sống khấm khá hơn thì bả không có số hưởng. Nhớ tới bả, tao thấy thương đứt ruột.
Cô Ba thông cảm:
- Thím Ba mất cũng lâu rồi, sao chú hổng tìm người khác chấp nối, tuổi già có người hủ hỉ.
Chú Ba thở dài:
- Kiếm đâu ra người như bả mà chắp với nối hả bây?
Anh Tư Bốn xen vô:
- Chú nói lạ, kiếm người mới thì phải trẻ hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn, chứ kiếm y vậy thì kiếm làm chi.
Chú Tám ngó anh Tư lom lom một hồi, rồi thở hắt ra:
- Bây còn trẻ, chưa thấm thía hết cái gọi là tình nghĩa. Má xấp nhỏ hồi đó quanh năm đầu tắt mặt tối phụ với tao chạy gạo kiếm tiền nuôi bầy con leo nheo lít nhít, bả hổng có nổi bộ đồ lành mà mặc nói gì tới ăn diện quần này áo kia cho đẹp với người ta. Nhưng mà nhớ tới bả là tao nhớ tới cái dáng tất bật, nhớ cái mùi tóc khét nắng của bả. Giờ kiếm người khác trẻ hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn, nhưng làm sao có được cái tình cái nghĩa chia bùi sẻ ngọt với tao như bả.
Tao hỏi bây hén: cầu Ghềnh là cây cầu già cũ cả trăm năm tuổi, sập rồi đó, giờ thiên hạ xây cho bây cây cầu khác hiện đại hơn, bây có chịu hông?
Cô Ba và anh Tư Bốn đồng la lên:
- Hông chịu. Có xây cũng xây lại y như cầu cũ chớ.
Chú Tám cười cười:
- Thì tao cũng vậy!
Ong mật
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










