
Chú Tám xe ôm vỗ vai anh Tư Bốn:<br>
- Sao bữa nay mặt bây như mất sổ gạo vậy?
Chú Tám xe ôm vỗ vai anh Tư Bốn:
- Sao bữa nay mặt bây như mất sổ gạo vậy?
- Dạ, con đang nghĩ coi 8-3 này tặng vợ cái gì. Mấy năm trước, con tặng hoa thì vợ kêu lãng phí, mua quà cáp linh tinh như mỹ phẩm, túi xách, quần áo, giày dép thì vợ kêu hổng đúng “mốt”, trật “sai”, tới năm rồi con oải quá, đưa luôn tiền cho bả tự đi mua quà thì bả thút thít khóc, nói chồng gì đâu mà kém lãng mạn. Năm nay con “bó tay toàn tập” rồi chú Tám.
Chú Tám cười ha hả:
- Tao dạy bây chiêu này. Lát nữa bây về, cứ nói với vợ vầy: anh định mua hoa tặng em, nhưng ra hàng hoa chọn mãi mà không thấy được loài hoa nào có thể sánh được vẻ đẹp của em. Sau đó anh định mua nước hoa tặng em, nhưng ngửi mãi mà chẳng có mùi hương nào quyến rũ bằng mùi hương mộc mạc của em. Vậy, 8-3 này anh sẽ đến với em bằng tấm lòng thanh bạch mang giá trị tinh thần cao cả!
Anh Tư Bốn vừa hớp ngụm cà phê, bỗng ho sặc sụa:
- Bộ lóng rày chú Tám quởn quá, quay qua đọc tiểu thuyết ngôn tình hả?
- Tao chọc bây thôi. Chớ vợ bây nó có “gợi ý” món quà gì hông?
- Dạ có chớ. Mấy bữa nay bả cứ đi theo khen cái xe hơi của nhà nhỏ em vừa đẹp, vừa phù hợp với gia đình, màu xe lại sang…
Chú Tám vỗ đùi đánh đét:
- Chết bây chưa. Rồi bây tính mua loại xe nào? Toyota, Honda, Mazda, Hyundai, Kia hay… Lexus?
Anh Tư Bốn cười “bí mật”:
- Dạ, con tính mua… nhẫn kim cương.
Chú Tám ngẩn tò te:
- Ủa, vợ bây nó gợi ý mua xe hơi, sao bây lại mua nhẫn kim cương?
Anh Tư Bốn thì thầm:
- Dạ, con cũng muốn mua xe hơi lắm, nhưng tại xe hơi chưa có… đồ giả!
Ong mật (sao chép lại của thiên hạ)

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)








