
Ngày 8-3 qua rồi. Câu chuyện quà tặng còn đọng lại.
Ngày 8-3 qua rồi. Câu chuyện quà tặng còn đọng lại.
Có anh chồng nọ tính toán việc mua quà tặng vợ nhân ngày 8-3. Quà gì đây? Tặng tiền thì khó quá. Danh chính ngôn thuận, tiền đã nằm hết trong thẻ ATM, thẻ ATM nằm trong bóp vợ. Bây giờ tặng tiền, ít thì chê bèo, nhiều thì lộ “bem” (bí mật): “Lâu nay ông ém quỹ đen được bao nhiêu?”. Tặng hoa thì phí quá - nhiều người đều nói vậy. Ngày 8-3, giá hoa leo thang như lệ phí cầu đường. Lại nữa, tặng hoa chỉ “chảnh” được một ngày, hôm sau hoa sẽ tham dự ngày “quốc tế thùng rác”. Có lẽ nên mua áo. Có 3 điều lợi: thứ nhất, áo vợ đã cũ rồi, vợ đã gợi ý nhiều lần rồi, đàng nào cũng phải mua. Thứ hai, áo xài được lâu ngày hơn hoa, khi cũ rách có thể tận dụng cho nhiều việc. Thứ ba, áo được vợ mặc ra đường, nhiều người biết, tiếng thơm lan xa! Hi hi!
Anh chồng quyết định đến cửa hàng mua áo. Chọn mãi, được 2 cái áo ưng ý. Anh hỏi chủ cửa hàng:
- Hai cái áo này giá bao nhiêu?
- Cái này 500 ngàn đồng, cái kia 600 ngàn đồng.
- Hai cái chất liệu như nhau, size giống nhau, tại sao giá khác nhau?
Cô chủ cửa hàng giải thích:
- Cái này đắt hơn cái kia 100 ngàn đồng là do có in chữ I LOVE YOU.
Anh chồng nọ cầm áo giá 600 ngàn đồng lên, suy nghĩ, rồi bỏ xuống, chọn áo 500 ngàn đồng. Cô chủ cửa hàng biết ý, nói:
- Nếu anh không đủ tiền thì tôi sẽ trả tiền cho anh để anh tặng vợ chiếc áo có chữ I LOVE YOU. Bởi vì, đó là điều thực sự vợ anh đang cần ở anh!
Hổng biết cuối cùng anh chồng nọ tặng vợ chiếc áo nào. Nhưng, cánh mày râu chúng tôi tự suy ngẫm, tự rút bài học kinh nghiệm: tặng quà cho vợ, bất kể quà gì, vì lý do gì, phải có ý nghĩa I LOVE YOU gói ghém trong đó!
Ong mật



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)








