
Chú Tám xe ôm sửng sốt buông tờ báo:<br>
- Coi nè. Báo đưa tin: Gà "yêu quái" 4 chân phát sốt dân mạng.
Chú Tám xe ôm sửng sốt buông tờ báo:
- Coi nè. Báo đưa tin: Gà “yêu quái” 4 chân phát sốt dân mạng.
Anh Tư Bốn tỉnh queo:
- Chuyện đó cũng thường thôi mà chú. Chắc con gà này bị đột biến gien gì đó…
Chú Tám nóng nảy cắt ngang:
- Hông, tao hông nói tới vụ con gà, mà nói tới cái cách mà tờ báo thông tin. Vì sao chuyện bình thường vậy mà lại nhấn mạnh đến từ “yêu quái” dễ gây hoang mang cho bà con?
Anh Tư Bốn hiểu ra:
- À, chắc là tìm cách giật gân để “dụ” bạn đọc đó mà. Chuyện này cũng thường thôi mà chú.
Cô Ba cà phê xen vào:
- Anh Tư nói đúng rồi đó chú. Tại chú ít lên mạng, chứ mấy cái “tít” trên đó còn giựt mình hơn. Nào là: “Ngả mũ với đường cong bỏng mắt của J.P”, rồi “Đường cong chữ S của N.T đốt mắt người nhìn”, “C.P lộ hàng quần chip quá lộ liễu”. Chuyện đời tư cũng được lôi ra tuốt luốt: “Cận cảnh nhan sắc sexy của T.T hậu ly hôn cầu thủ P.T.B”, “Rộ nghi án H.Q sắp lên xe hoa với đại gia”, “Thêm bằng chứng nghi vấn T.G hẹn hò với Q.V khi đang yêu N.P”. Tới mức “Ngắm quần chip, đoán tính cách” cũng xuất hiện.
Chú Tám nhìn qua gánh hàng của bà Hai bún riêu, đăm chiêu nói:
- Để ngăn chặn nạn ngộ độc thực phẩm, Nhà nước cử đến 4 Bộ: Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học - công nghệ, Công thương, chưa kể đến các chính quyền địa phương các cấp. Đó là để bảo vệ sức khỏe người dân. Nhưng còn để bảo vệ người dân khỏi bị “ngộ độc tinh thần” thì chưa thấy cơ quan nào chịu trách nhiệm.
Cô Ba ngơ ngác:
- Ngộ độc tinh thần là sao chú?
- Thì đó, bây nghe ba cái “tít” gì mới kể hàng loạt đó, có cảm thấy bị ngộ độc hông?
Ong mật

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









