Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dân vận khéo
Trách nhiệm với xóm làng

09:05, 09/05/2010

Ông Nguyễn Thành Tâm, tổ trưởng tổ 27, ấp 3, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) thường có mặt sớm hơn những người khác trong những buổi lao động tập thể của tổ để lo nước uống và những thứ lặt vặt khác.

Ông Nguyễn Thành Tâm, tổ trưởng tổ 27, ấp 3, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) thường có mặt sớm hơn những người khác trong những buổi lao động tập thể của tổ để lo nước uống và những thứ lặt vặt khác.

 

Mặc dù đã 64 tuổi, lại là bệnh binh nhưng ông Tâm vẫn hăng hái cùng với cánh đàn ông trong tổ đắp đường, đổ đá, phát bụi rậm và vận động phụ nữ dọn dẹp rác thải sinh hoạt. Cũng nhờ sự nhiệt tình vận động của ông Tâm mà các đoạn đường sình lầy trong tổ 27 đều được các hộ dân góp tiền nâng nền và xóa cây cầu khỉ. "Bây giờ xe gắn máy chạy thẳng từ nhà ra đường cái, chứ không như trước kia mỗi khi có chuyện ra khỏi tổ, người dân chỉ cuốc bộ, còn đi xe đạp nhiều lúc phải vác lên vai vì vướng cầu khỉ" - ông Tâm nói.

 

Theo ông Tâm, từ ngày giao thông vào tổ 27 thông thoáng, đi lại thuận tiện thì các đối tượng xấu cũng lân la vào "dòm ngó" và đem hàng "dỏm" vào bán nhằm lừa bà con. Ông phải gánh thêm nhiệm vụ tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác khi có người lạ mặt vào tổ và cảnh giác trước những trò lừa bịp. "Tui nhiệt tình tham gia công tác xã hội một phần vì bà con tin tưởng mình, phần vì để bà con thấy mà có trách nhiệm chung với công việc xóm làng".

Đoàn Phú

Tin xem nhiều