Những cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tăng cường tiếp xúc với bà con ở địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.
Những cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tăng cường tiếp xúc với bà con ở địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.
* Mỗi người một cách gần dân
Là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), ông Nguyễn Văn Thương thường xuyên trao đổi, chuyện trò với các tổ trưởng và người dân. Nhờ vậy, ông Thương thấu hiểu "nội tình" trong ấp, nhất là tình hình an ninh trật tự ở các khu nhà trọ. Ông Thương bàn với Ban điều hành ấp xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an và các đoàn thể trong ấp tuyên truyền. Đồng thời, bản thân ông chủ động xuống vận động các chủ nhà trọ và người ở trọ cam kết thực hiện kế hoạch về đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư... Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở ấp Bến Cam được đảm bảo. Ông Thương nói: "Mình nhiệt tình thì việc gì dân cũng ủng hộ".
Bí thư chi bộ ấp Tây Minh, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) Bùi Xuân Liệu thì nhiệt huyết với các phong trào làm đường giao thông nông thôn. Ông luôn cùng Ban điều hành ấp vận động nhân dân đóng góp tiền làm đường giao thông. Theo ông Liệu, kinh phí của trên cấp về cho ấp mở đường bao giờ cũng có giới hạn, nhưng sức dân thì vô cùng lớn: "Nhiều khi dự kiến của ấp mở đường chỉ rộng 2 mét, họp nhân dân để bàn phương án mở đường thì bà con thấy hay nên đề nghị mở rộng lên 3 - 4 mét và tình nguyện đóng góp cao gấp đôi số tiền ấp dự kiến vận động".
* Gần dân để nhờ dân
Theo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn các huyện, hàng năm các hội đoàn thể có rất nhiều phong trào, cuộc vận động hướng về người nghèo, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ, quà Tết, thanh niên lên đường nhập ngũ... Để vận động được các nguồn quỹ này, cán bộ Mặt trận và tổ chức đoàn thể ấp đóng vai trò quyết định. Ông Lê Văn Tuyên, Trưởng khu phố 4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa), nói: "Khi đi vận động mình phải hiểu hộ nào có khả năng và không có khả năng đóng góp để đến. Chúng tôi không đề ra mức đóng góp bình quân cho tất cả các hộ dân mà vận động theo tấm lòng sẻ chia với người nghèo của từng người".
Nhờ bao năm lặn lội nắm địa bàn, ông Bùi Văn Bảnh, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bình Chánh, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) hiểu dân như chuyện gia đình mình. Chuyện lớn, chuyện nhỏ khi bà con yêu cầu nhờ giải quyết là ông có mặt. Ông tâm niệm: "Gần dân, ngoài mục đích hiểu dân hơn, mình còn tính đến chuyện dựa vào sức mạnh của dân để xây dựng phong trào". Chính quan điểm đó, các đảng viên ở cơ sở ngày càng gần dân và được bà con thêm quý trọng.
Đoàn Phú



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




