Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dân vận khéo
Giọt máu đào

09:02, 05/02/2010

Đi lần thứ 3, chị Trần Thị Tân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Bình (huyện Tân Phú) và cấp phó của mình mới hiến tặng được máu. Chị cho biết, lần đó mà 2 người không hiến được thì khó bề vận động hội viên.

Đi lần thứ 3, chị Trần Thị Tân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Bình (huyện Tân Phú) và cấp phó của mình mới hiến tặng được máu. Chị cho biết, lần đó mà 2 người không hiến được thì khó bề vận động hội viên.

 

Theo chị Tân, ngày đầu triển khai phong trào "hiến máu nhân đạo", địa phương phân bổ cho Hội 2 chỉ tiêu. Chị và chị Trần Thị Thơm, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã tình nguyện hiến máu và cả 2 lần các chị đều về không do đơn vị đã lấy đủ lượng máu cần thiết. "Đến lần thứ 3, tụi tôi đề xuất được hiến trước và được chấp nhận. Nhờ vậy, mới có cơ sở để về tuyên truyền vận động hội viên" - chị Tân bộc bạch.

 

Thấy cán bộ Hội hiến máu về khỏe mạnh, hồng hào, hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia. Chị Tân bày tỏ: "Không chỉ chị em tình nguyện cho máu mà còn lôi kéo cả chồng, người thân vào cuộc".

 

Cũng theo chị Tân, không riêng gì phong trào "hiến máu nhân đạo", các phong trào vận động khác, cán bộ Hội của các chị phải "tiên phong" đi đầu. Sau đó mới đến lượt hội viên nòng cốt, tiếp theo là hội viên và quần chúng.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều