Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con đường đi lên

10:12, 03/12/2008

Chị Phạm Thị Sơn đặt tên cho cơ sở kẹo của mình là Yến Nhi - một con én nhỏ. Những hộp kẹo mè, kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều của cơ sở đã có mặt từ Nam ra Bắc, từ quầy tạp hóa đến những siêu thị lớn.

Chị Phạm Thị Sơn đặt tên cho cơ sở kẹo của mình là Yến Nhi - một con én nhỏ. Những hộp kẹo mè, kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều của cơ sở đã có mặt từ Nam ra Bắc, từ quầy tạp hóa đến những siêu thị lớn.

 

Cơ sở Yến Nhi ra đời từ đầu năm 1980 tại xóm Bom, một cái tên dân dã, nay là khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Từ "cái chòi nhỏ" với công nhân là những người trong gia đình, chị khởi nghiệp với không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần và ý chí "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền" như lời Bác dạy, chị đã vượt qua được tất cả. Theo thời gian, mặt hàng của cơ sở đa dạng hơn; thị trường dần được mở rộng ra xa; bao bì, mẫu mã được cải tiến để bảo quản tốt hơn.

 

Từ 8 công nhân trong những năm khởi nghiệp, nay cơ sở đã có 80 công nhân. Nhưng điều đặc biệt là hầu hết công nhân của cơ sở lại là những người lao động sống trong xóm nghèo nơi chị Sơn đang ở. Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: người trong một nước phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Chị Phạm Thị Sơn đã mở rộng vòng tay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cơ sở chỉ thuộc loại trung bình, lời lãi chưa phải là nhiều, nhưng chị vẫn luôn san sẻ đồng tiền kiếm được giúp đỡ người nghèo. Chị cho công nhân ở xa mượn tiền mua sắm phương tiện đi lại; giúp gia đình công nhân có tiền mua bò chăn nuôi để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống; đứng ra tổ chức đám cưới cho công nhân. Chị còn thu nhận cả những người khuyết tật vào làm và bố trí công việc phù hợp với khả năng lao động của mỗi người.

 

Tại cơ sở Yến Nhi khi mới thành lập, chị Sơn đã tự đứng lớp dạy chữ cho công nhân. Lớp học buổi tối ngay tại địa điểm sản xuất đã giúp cho nhiều công nhân xóa mù chữ. Anh Phạm Thanh Hiền, là người bị khiếm thính lại mù chữ, nay đã viết được những nét chữ đẹp. Anh Trần Trung Đức từ chỗ thất nghiệp, nghèo trắng tay, nay đã có vợ, hai con trong căn nhà hạnh phúc, ấm êm. Họ đều là những công nhân từ cơ sở này.

 

Đến nay, hàng của cơ sở đã xuất khẩu sang một số nước châu Á và thị trường Mỹ khó tính. Một số đoàn doanh nhân Đồng Nai khi đi công tác ở nước ngoài, trong hành trang mang theo có cả những hộp kẹo nhãn hiệu Yến Nhi để làm quà tặng đối tác. Sản phẩm của cơ sở này được người tiêu dùng tín nhiệm không chỉ vì chất lượng, mẫu mã, giá cả phải chăng mà còn bởi hương thơm lan tỏa từ tấm lòng nhân ái, biết sống vì mình, vì mọi người của người chủ cơ sở, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Vũ Đức Vinh

Tin xem nhiều