Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ...

09:08, 04/08/2008

Được nhà trường, gia đình và xã hội giáo dục, nhiều học sinh đã biết vượt khó vươn lên: ở trường, các em là những học sinh tiên tiến, được bạn bè quý mến; ở nhà, các em là những đứa con ngoan, biết giúp đỡ gia đình, được cha mẹ thương yêu. Các em đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "... tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình".

Được nhà trường, gia đình và xã hội giáo dục, nhiều học sinh đã biết vượt khó vươn lên: ở trường, các em là những học sinh tiên tiến, được bạn bè quý mến; ở nhà, các em là những đứa con ngoan, biết giúp đỡ gia đình, được cha mẹ thương yêu. Các em đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "... tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình".

 

Năm học vừa qua, Nguyễn Anh Tuấn học lớp 7 Trường THCS Suối Cao, còn em là Nguyễn Anh Vũ học lớp 5 Trường tiểu học Lam Sơn (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc). Ngày dự lễ tổng kết năm học, chưa trọn niềm vui, hai anh em Tuấn - Vũ đã phải cất vội vài chục cuốn vở và giấy khen - thành tích của một năm phấn đấu học tập - để lo cho gia đình những công việc hàng ngày. Em Tuấn tâm sự: "Con thấy cha mẹ cực khổ quá, vì thế con cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng cha mẹ. Ngoài giờ học, anh em con cùng phụ giúp công việc gia đình". Vũ tiếp lời anh: "Nhà con có hai anh em. Con thấy anh hai học rất là giỏi, nên ngoài giờ học ở trường ra, khi về nhà sau khi  phụ giúp cho cha mẹ, con và  anh hai cùng nhau ôn bài đã học ở trường và những bài mới để chuẩn bị cho ngày học tiếp theo".

 

Quét dọn chuồng và cho dê ăn, băm bèo cho cá, cắt cỏ cho bò và chăm sóc đàn gà... Đó là những việc làm thường xuyên, hàng ngày của hai anh em Tuấn - Vũ. Khi mọi việc đã tạm ổn, hai anh em lại chú tâm vào chuyện học. Góc học tập của hai anh em chỉ là một tấm bạc được che dưới gốc cây chôm chôm, cái giường nhỏ đặt bên cạnh chuồn dê.  Với nhiệm vụ vừa học nhưng không quên canh ngó đàn dê, canh để gà không ăn bắp, nhưng Tuấn và Vũ vẫn học chăm và đạt kết quả cao. Nhiều năm liền hai em là học sinh giỏi của trường và đạt nhiều giải cao trong các hội thi do huyện tổ chức. Thầy Đỗ Đình Đăng, giáo viên Trường tiểu học Lam Sơn nhận xét: "Em nguyễn Anh Vũ  là học sinh rất sôi nổi trong học tập. Ở lớp em thường xuyên giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài. Em học đều tất cả các môn, nhiều năm liên tục là học sinh giỏi". Cả hai anh em Tuấn - Vũ đều rất có khiếu về hội họa. Các em luôn say mê và có thể ngồi hàng giờ đồng hồ bên các trang vẽ. Trong năm học 2005 - 2006, cả hai anh em đều đoạt giải nhất và giải ba trong hội thi vẽ do Hội đồng Đội huyện Xuân Lộc tổ chức.

 

Là con của một gia đình nông dân, kinh tế khó khăn nên hai anh em Tuấn - Vũ quyết tâm học thật giỏi để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hằng ngày hai anh em phải cọc cạch trên chiếc xe đạp, vượt qua 3 con dốc cao để đến lớp với ước mơ tương lai trở thành những thầy giáo tiếp bước những thầy cô đi trước, truyền đạt kiến thức cho học sinh nghèo ở vùng quê xa xôi, hẻo lánh này.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều