Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trui rèn qua 3 mùa chiến dịch tình nguyện

09:08, 01/08/2008

Được bạn bè đặt cho biệt danh "Nấm lùn", vì dáng người thấp đậm, nhưng trong học tập, Đặng Đại Hùng luôn là sinh viên xuất sắc, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. Hùng vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 22.

Được bạn bè đặt cho biệt danh "Nấm lùn", vì dáng người thấp đậm, nhưng trong học tập, Đặng Đại Hùng luôn là sinh viên xuất sắc, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. Hùng vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 22.

 

Hùng là con trai cả trong một gia đình khá nền nếp ở huyện Long Thành. Cha của Hùng được kết nạp Đảng ngay từ những ngày còn phục vụ trong quân đội. Hùng luôn được cha dạy cho tính tự lập, kỷ luật, ý chí vươn lên và biết sống vì cộng đồng. Chính vì vậy mà 4 năm là sinh viên thì đã có ba mùa hè, Đặng Đại Hùng tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh: khi thì là đội viên, khi lại đảm nhiệm vai trò của một đội trưởng phụ trách ở những xã vùng sâu, vùng xa.

 

Hùng tâm sự: "Về những vùng sâu, vùng xa, mới thấy được tận mắt quê mình còn nghèo, các em nhỏ còn thiệt thòi nhiều thứ quá. Kết thúc một tháng chiến dịch trở về nhà biết bao công việc vẫn còn dang  dở, trong lòng cảm thấy bứt rứt, áy náy không yên".

 

Anh Lê Sơn Quang, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khá thú vị về Hùng: Để chuẩn bị cho lễ ra quân Mùa hè xanh, mỗi đội sẽ được chi 150 ngàn đồng  để  in băng-rôn cổ động. Nhưng Hùng lại đề nghị "Như thế thì hình thức và lãng phí quá! Theo em, hãy phát số tiền đó cho các đội dành để mua quà cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, nơi chúng em đến tình nguyện, sẽ có ý nghĩa hơn!...". Ý kiến của Hùng lập tức được các thanh niên trong các đội thanh niên tình nguyện ủng hộ.

 

 Trước khi chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2008 bắt đầu - cũng là lần tham gia cuối cùng trong đời sinh viên - một tin vui đã đến với Đặng Đại Hùng: được kết nạp vào Đảng. Đặng Đại Hùng tâm sự: "Mình cảm thấy rất tự hào, vì được tiếp nối truyền thống của cha mình - một người lính Cụ Hồ, được rèn luyện trong quân đội, trưởng thành trong Đảng, Tin mình được vào Đảng sẽ là liều thuốc quý, giúp ba mình sớm khỏe lại, sau lần đổ bệnh nặng vừa rồi. Mình biết, trong thời gian tới bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng, tin tưởng của mọi người. Trong đó, trước mắt mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong  tháng cao điểm chiến dịch thanh niên tình nguyện và chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào cuối năm nay".

 

Đặng Công Nghĩa

Tin xem nhiều