Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng

10:07, 11/07/2008

Nhân được tin anh bị thương trong lúc xả thân mình cứu bà con hàng xóm trước bọn côn đồ hung dữ đã gần nửa tháng tôi mới có dịp đến thăm. Khuôn mặt của anh vẫn còn xanh do mất máu nhiều, sức khỏe có giảm sút so với trước ngày xảy ra vụ việc.

Thượng tá Hoàng Ngọc Hải

Nhân được tin anh bị thương trong lúc xả thân mình cứu bà con hàng xóm trước bọn côn đồ hung dữ đã gần nửa tháng tôi mới có dịp đến thăm. Khuôn mặt của anh vẫn còn xanh do mất máu nhiều, sức khỏe có giảm sút so với trước ngày xảy ra vụ việc.

 

    Trong căn nhà cấp 4 khá gọn gàng, ngăn nắp tại KP3, phường Hố Nai 1 (TP.Biên Hòa), thượng tá Hoàng Ngọc Hải, kỹ thuật Trưởng trạm tên lửa (Đoàn C35B70 Sân bay Biên Hòa) vẫn còn bức xúc khi nhắc lại việc bọn côn đồ đánh người hết sức dã man nhưng chưa bị bắt. Hôm đó khoảng 20 giờ 30 ngày 20-6-2008, một nhóm côn đồ khoảng 20 tên dùng gậy gộc đã đánh đập những người dân vô tội. Nghe náo động, anh có mặt kịp thời. Bất chấp hiểm nguy, anh ra tay ngăn chặn một vụ đánh người có tổ chức. Sau khi đã cứu được 3 người dân ra khỏi tay bọn côn đồ, đến người thứ 4 (chị Thu) thì do đã thấm mệt sau một hồi vật lộn với nhóm côn đồ, anh chỉ kịp đưa tay lên đỡ cho chị Thu khỏi bị trúng vào đầu rồi tay anh bỗng tê dại. Nhóm côn đồ biết là gặp phải đối thủ đáng gờm, chúng hò nhau tháo chạy trong đêm tối và buông lời đe dọa: nếu kẻ nào báo công an sẽ lấy đầu người đó.

 

    Anh ngất xỉu do mất máu quá nhiều. Bà con lối xóm kịp thời đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Qua chụp X-quang cho thấy tay trái anh  bị  gãy 1/3 dưới xương trụ cánh tay trái. Theo tin chúng tôi nắm được, đây là băng xã hội đen chuyên đòi nợ thuê, vay nặng lãi. Được hỏi kẻ côn đồ đông như vậy, lại có hung khí trên tay mà sao anh dám can ngăn, trong lúc rất nhiều người đứng đó, không chút lưỡng lự, anh trả lời: "Được quân đội tôi luyện hơn 25 năm công tác nên khi đó không cho phép tôi đắn đo suy nghĩ mà phải quyết định ngay, nếu không có thể sẽ xảy ra án mạng. Chẳng lẽ trong lúc người dân gặp nguy nan, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, tôi lại đứng nhìn?".

 

    Anh sinh ra ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng: cha vốn là bác sĩ quân đội, anh trai là thương binh khi chiến đấu ở chiến trường Tây Nam. Ở đơn vị, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng đội quý mến. Khi được hỏi bà con lối xóm nơi anh cư trú, họ cho biết: "Vợ chồng anh Hải ăn ở có nghĩa có tình. Từ khi anh về tới nay, anh em "tối lửa tắt đèn có nhau". Biết anh là sĩ quan kỹ thuật, nhiều lúc điện ở nhà hàng xóm bị trục trặc là lại nhờ đến anh, bất kể thời gian nào. Còn trong khu phố, người nào có việc hiếu, hỉ hoặc có vấn đề gì anh đều có mặt kịp thời. Biết anh bị nạn như vậy, bà con càng cảm phục và thương nhiều. Hôm đó không có anh Hải thì có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Vết thương anh nay đã tạm ổn, nhưng theo bác sĩ, anh phải phẫu thuật 2 lần nữa, khoảng 2, 3 tháng sau mới bình phục.

  

    Vợ anh là công nhân, 2 con anh (1 trai, 1 gái) rất chăm ngoan, học giỏi, biết tự lập từ khi còn nhỏ. Trong đó, cháu trai thứ 2 là vận động viên, đã giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc môn võ Teakwondo cấp tỉnh và khu vực miền Đông Nam bộ.

 

    Chia tay người đồng đội vừa thoát khỏi hiểm nguy, chúng tôi càng cảm thấy mến phục anh. Anh đã góp phần giúp cho nhiều người tin tưởng rằng trong cuộc sống hiện nay, phẩm chất anh "bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn tỏa sáng trong lòng người dân. Đơn vị nơi anh công tác cũng đang phổ biến tấm gương của anh - người dũng cảm, dám xả thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của dân cho mọi người học tập...

 

Nguyễn Viết Bính

 

Tin xem nhiều