Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nguyễn Thị Dung, thí sinh đoạt giải nhất hội thi:
"Con học Người trên mỗi bước Người đi"

10:07, 21/07/2008

Nhiều khán giả có mặt tại hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vòng chung kết cấp tỉnh đều có chung nhận xét: thí sinh Nguyễn Thị Dung có một chất giọng đẹp, truyền cảm và sâu lắng.

Nhiều khán giả có mặt tại hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vòng chung kết cấp tỉnh đều có chung nhận xét: thí sinh Nguyễn Thị Dung có một chất giọng đẹp, truyền cảm và sâu lắng.

 

   

 Bằng giọng kể của mình, cô đã làm sáng lên hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng yêu thương con người mênh mông, sâu thẳm. Tình yêu thương con người của Bác như biển cả nhưng lại thật gần gũi giữa đời thường.

 

    Cô sinh ra đúng vào năm 1975, khi miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Ngay từ nhỏ, Dung đã có mơ ước được làm cô giáo. Lớn lên, qua từng trang sách và sự dạy dỗ của thầy cô, Dung cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại của Bác. Vì vậy với cô, học tập Bác là nhiệm vụ suốt đời, nhất là học tấm lòng nhân ái, yêu thương, đùm bọc, sẻ chia. Qua câu chuyện cô kể tại hội thi là "Đêm giao thừa Bác đến với người nghèo", cho thấy sự vĩ đại của Người chính là ở chỗ: trong đêm 30 Tết, mọi người quây quần bên nhau thì Bác lại lặng lẽ đến với người nghèo, gõ cửa nhà nghèo nhất để đồng cảm, chia sẻ. Ở đây không hề có một khoảng cách nào giữa vị lãnh tụ vĩ đại với người dân lao động nghèo khó mà chỉ có sự gần gũi yêu thương của những người thân vừa đi xa trở về. Điều này đã làm sáng lên nhân cách Hồ Chí Minh và có lẽ chỉ có Hồ Chí Minh mới là thế.

 

    Là một giáo viên dạy văn, cô còn học được ở nhà giáo Nguyễn Tất Thành tình yêu thương học trò sâu sắc, tình yêu thương ấy phải xuất phát từ tâm rồi bật ra tự nhiên như là bản chất, chứ không ủy mị, cũng chẳng dối lừa. Cho nên khi đến với các em, cô Dung đã đến bằng cả tấm lòng yêu thương, truyền cho các em bài học yêu thương  để hạt giống ân tình phát triển, vươn xa. Bởi theo cô, muốn học trò ngoan, luôn vâng lời thầy cô, trước tiên mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng để học trò noi theo. Không thể áp đặt cho học sinh khi mình không là tấm gương sáng. Và có lẽ vì nhận thức được rõ ràng như thế, nên cô đã giữ được cái tâm trọn vẹn, trong sáng của một người thầy đúng nghĩa.

 

    Hàng năm cô Dung đều đạt danh hiệu lao động giỏi của Trường THPT Vĩnh Cửu và là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Ở hội thi này, đã đạt danh hiệu cao nhất nhưng cô vẫn tâm niệm một điều rằng: Thành công lớn nhất của mình và tấm bằng khen vô giá mà cô đã nhận được chính là tình thương yêu, kính trọng của học trò luôn dành tặng cho mình...

H. Phương

Tin xem nhiều