Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người thương binh suốt đời làm theo lời Bác

09:07, 28/07/2008

Giữa cái nắng trưa hè oi bức của tháng 7, chúng tôi tìm đến nhà người vừa đoạt giải ba hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức. Trước mắt chúng tôi là người đàn ông tóc đã bạc phơ, đang ngồi nhâm nhi bên tách trà cùng tờ báo trên tay. Đó là thương binh 1/4 Lê Văn Thiên.

Giữa cái nắng trưa hè oi bức của tháng 7, chúng tôi tìm đến nhà người vừa đoạt giải ba hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức. Trước mắt  chúng tôi là người đàn ông tóc đã bạc phơ, đang ngồi nhâm nhi bên tách trà cùng tờ báo trên tay. Đó là thương binh 1/4 Lê Văn Thiên.

 

* Từ người hùng "khói lửa" của thời chiến...

 

Ông sinh ra và lớn lên ở đất Quảng Trị, một vùng đất khô cằn, bạc màu, nhưng lại là nơi cống hiến nhiều anh hùng cách mạng cho đất nước. Năm 15 tuổi, tiếp bước truyền thống của gia đình, Lê Văn Thiên bắt đầu tham gia tại địa phương. Sau nhiều thành tích đạt được, cùng với sự ủng hộ của đồng đội và sự đề bạt của cấp trên, Lê Văn Thiên được Bác Hồ trao tặng huy hiệu của Người và Huân chương Chiến công hạng ba vào năm 1954. Và đây cũng là lần duy nhất Lê Văn Thiên được gặp mặt người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam: Hồ Chí Minh. Rồi sau đó ông được cử ra Hà Nội học và tham gia vào Trung đoàn 271 thuộc Quân đoàn 4. Tại đây, ông cùng trung đoàn tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại vùng Bình Trị Thiên và dọc tuyến Trường Sơn.

 

Năm 1972, trong một lần địch thả bom vào đơn vị, nhiều người bị thương và hy sinh, khi đó Lê Văn Thiên bị mảnh bom văng làm hư một con mắt. Trước đó, ông từng 6 lần bị thương, lúc thì ở chân, khi thì ở tay và bả vai... nhưng vẫn tiếp tục tham gia chiến đấu.

 

... Đến người công dân kiểu mẫu của thời bình

 

Hòa bình lập lại, ông theo đơn vị vào đóng quân ở miền Nam và được điều sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai từ năm 1982 cho đến năm 1998. Trong thời gian này, ông vừa làm công việc hành chính ở cơ quan vừa tham gia các hoạt động xã hội của khu phố với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố đến nay đã tròn 25 năm. Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó bí thư Đảng ủy phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) nhận xét: "Mặc dù tuổi đã cao và lại là một thương binh 1/4 nhưng anh vẫn cố gắng tham gia tất cả các hoạt động của địa phương với một tinh thần thật đáng khâm phục. Đây thật sự là tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo".

 

Hiện tại, ông còn kiêm nhiệm chức vụ chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 4, phường Tân Phong. Không chỉ tham gia các hoạt động của địa phương, ông còn thường  xuyên tìm cách gặp gỡ, liên lạc với các đồng đội ở đơn vị năm xưa để cùng nhau san sẻ những khó khăn trong cuộc sống và ôn lại những kỷ niệm hào hùng thuở nào. Với lối sống bình dị, đức tính cần mẫn, luôn nhiệt tình với đồng đội nên ông được tín nhiệm cử làm Trưởng ban liên lạc của Trung đoàn 271. Vừa qua, với câu chuyện "Đức tính khiêm tốn, giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông đã giành ba giải nhất ở cấp khu phố, cấp phường, cấp thành phố và giải ba cấp tỉnh tại các hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 

Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của Chi đội 10, đi biểu diễn khắp nơi trong tỉnh. Cách đây 2 năm, ông đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Khi được hỏi vì sao bị thương tích nặng như thế mà vẫn tích cực tham gia các hoạt động, ông khiêm tốn: "Mình chỉ cố gắng cống hiến những gì có thể thôi, chứ so với người khác thì vẫn còn kém xa lắm!". Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy (74 tuổi) nhưng hàng ngày ông vẫn chăm sóc người mẹ già (104 tuổi) và dành thời gian đóng góp vào các hoạt động của địa phương...

 

Trần Huân

Tin xem nhiều